Cộng đồng fans sắc đẹp tại châu Á được đánh giá là lực lượng đông đảo, hùng mạnh. Người hâm mộ Thái Lan và Philippines, Việt Nam vì muốn bảo vệ, tạo sự chú ý cho đại diện nước mình mà thường xuyên tham gia vào những cuộc chiến online không hồi kết. Mới đây, ngọn lửa ấy lại được thổi bùng lên khi một trang thông tin ở xứ sở chùa Vàng gửi tối hậu thư đến fans Philippines để khẳng định Miss Universe từ giờ là sân chơi của riêng người Thái.


Trước sự tự kiêu này của một bộ phận khán giả Thái Lan, nữ tỷ phú Anne Jakrajutatip rơi vào tình huống phải trở thành một kẻ độc tài, chuyên chế và thâu tóm quyền hành. Càng đến gần ngày Miss Universe 2022 diễn ra càng có nhiều bình luận dưới những bài viết của "bà trùm truyền thông" Thái Lan đến từ fans quốc tế. Họ bày tỏ mong muốn một cuộc thi công bằng thay vì biến nó trở thành "rạp xiếc" thứ 2 sau Miss Grand International.


Cụ thể, một khán giả nhắn gửi: "Chúng tôi sẽ chờ xem ngày 14 này, chất lượng thí sinh bạn chọn như thế nào, hãy nhớ rằng dù bạn là chủ cuộc thi nhưng thiếu chúng tôi là những người hâm mộ, bạn chẳng là gì cả. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ giữ lời, không gian lận, và thí sinh xứng đáng sẽ thắng cuộc”. Ngay lập tức, bà chủ mới của Miss Universe liền phản hồi: "Tôi không phải là người chọn lựa thí sinh, điều đó là quyền của các giám khảo, tôi không có khả năng để làm đó điều đó, nếu như vậy tôi cũng sẽ bị đuổi".


Hoa hậu Hoàn vũ được ví như một thế vận hội nhan sắc được duy trì tổ chức hơn 70 năm. Đương nhiên chẳng ai mong muốn sau khi chủ mới lên nắm quyền, thay vì phát triển thì ngày càng tàn lụi. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng fans sắc đẹp toàn cầu. Tuy 2 đại diện Thái Lan và Philippines rất xuất sắc nhưng Ngọc Châu của Việt Nam cũng không thua kém. Người đẹp gốc Tây Ninh đã rất sẵn sàng cho trận chiến khốc liệt này. Hãy cùng chờ xem giữa các mỹ nhân Đông Nam Á sở hữu lượng fans cuồng nhiệt, ai sẽ chạm đến thành tích cao nhất tại Miss Universe 2022?