Mới đây fans sắc đẹp đang lan truyền khoảnh khắc Miss Grand international 2022 nhận được bó hoa cúc màu vàng từ fans Thái Lan. Thoáng nhìn tưởng đây chỉ là câu chuyện bình thường nhưng đặt vào bối cảnh văn hóa và phong tục của xứ chùa vàng thì đây chẳng khác nào sự miệt thị, coi thường đương kim hoa hậu.

Cụ thể theo văn hóa người Thái Lan, những bông hoa vàng đại diện cho người tính cách lẳng lơ, quyến rũ, phản bội trong chuyện tình cảm. Nặng nề hơn "hoa vàng" là từ để chỉ trích những người phụ nữ hành nghề không đứng đắn và làm kẻ thứ 3 giật chồng người khác. Minh chứng là trong phim Chiếc lá cuốn bay nhân vật Nira và quản lý của cô đã gượng gạo và căng cứng cả biểu cảm khi nhận bó hoa vàng từ địch thủ.

Đối với văn hóa Việt Nam, Hoa cúc vàng cũng không phải là loại hoa hay được dùng để tặng qua lại mà chủ yếu phục vụ cho việc tâm linh, tưởng nhớ người khuất mặt nhiều hơn. Chính vì vậy hành động này của fans Thái bị khán giả quốc tế đánh giá là ngông cuồng, khinh người. Rõ ràng họ biết và thừa hiểu điều đó nhưng cố tình làm thì chẳng khác nào lăng nhục người khác cả.


Sau chuyện này khán giả càng thêm bất bình và tội nghiệp cho tân hoa hậu người Brazil. Không chỉ phải đứng phụ họa trong buổi đưa cả đoàn về nước, bị Engfa lấn át truyền thông mà còn nhận những hành động xúc phạm từ con người nơi đây. Tự hỏi tổ chức MGI đã làm được gì cho đương kim hoa hậu sau đêm đăng quang ngoài để người đẹp "chìm nghỉm" trong thông tin drama liên hồi kỳ trận?
