
2 năm trước, cô từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời khi phát hiện chồng mình ngoại tình, gánh món nợ khoảng 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng)" giúp chồng. Không muốn sống trong vũng lầy, cô nhanh chóng lựa chọn đứng dậy làm lại cuộc đời, trong vòng chưa tới 100 ngày, cô kiếm được số tiền 7 triệu tệ (khoảng 24 tỷ đồng).
Là điều gì đã khiến cô gái trẻ nhanh chóng lấy lại động lực, tạo ra một cú phản công mạnh mẽ như vậy?
01 - Tuổi trẻ tưởng chừng như viên mãn
Na Na, sinh năm 1995, trong một gia đình có 4 chị em gái, vào thời điểm mà khi đó, tại một số nơi tại Trung Quốc, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề, tuy nhiên, cô vẫn được đi học đầy đủ.
Khoảng thời gian học đại học, Na Na cùng một người bạn làm công việc tiếp thị hoa quả tại một hội chợ về hoa quả, chính công việc này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô sau đó, bởi tại đây, cô gặp được ông chủ của mình và đồng thời cũng là chồng của cô sau này.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Na Na kết hôn. Cô nhớ lại: "Tôi đưa cho chồng toàn bộ tiền hồi môn của bố mẹ cho và tiền mừng đám cưới của mình vì nghĩ mình cũng không cần dùng tới. Sau khi kết hôn, anh ấy phụ trách đi gặp khách hàng, tôi chịu trách nhiệm khâu hàng hóa để gửi cho khách hàng, một tháng 2 vợ chồng có thể bán được khoảng 1 triệu tệ (khoảng 35 tỷ đồng). Trước ngày sinh tôi vẫn làm việc nhưng khi đó không hề cảm thấy vất vả, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể đỡ được chồng. Lúc đó là khi tôi cảm thấy tự hào, hạnh phúc và viên mãn nhất."
Tuy nhiên, ngay sau khi Na Na sinh con, cô phát hiện chồng ngoại tình trong một lần tình cờ. Cô lập tức quyết định ly hôn và tự mình nuôi con, "khoảnh khắc phát hiện ra điều đó, tôi không hề khóc, nước mắt hoàn toàn không rơi xuống, chỉ là cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực, lúc đó tôi cảm giác như mọi cố gắng, mọi tình yêu thương, mọi sự vất vả và cả sự tin tưởng của tôi dành cho người đàn ông đó, tất cả đều không xứng đáng. Tiền hết có thể kiếm lại được, nhưng tình cảm và sự tin tưởng, một khi đã bị tổn thương, sẽ rất khó có thể quay lại như ban đầu."

02 - Quá trình vực dậy tinh thần và cả sự nghiệp
Sau khi quyết định ly hôn, vì trước đó đứng ra đảm bảo cho chồng vay nợ, vì vậy, để có thể ly hôn và tiếp tục làm trong ngành kinh doanh hoa quả, Na Na buộc phải tự mình trả số nợ mà mình thay chồng đảm bảo. Cô kể: "Số nợ rơi vào khoảng 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng). Khoảng thời gian đó, tôi nhốt mình trong nhà nửa năm, chỉ bật một chiếc đèn cây, chỉ lắp lego, có những lúc tôi ngồi suốt 27 tiếng đồng hồ chỉ để hoàn thành nó, khi đó tôi nghĩ, nếu tôi có thể bỏ ra 27 tiếng đồng hồ để hoàn thành xong lego này thì có việc gì mà tôi không làm được, hoặc là từ bỏ, hoặc là đứng lên, tôi lựa chọn vế sau".
Ngã ở đâu đứng lên tại đó, Na Na quyết định tiếp tục làm công việc mà mình thuần thục, quyết định chịu trách nhiệm cho những lựa chọn mà mình đã đưa ra.
Tháng 2/2022, cô hợp tác với một người bạn, "khi đó tôi và cô ấy cầm trong tay khoảng 200 triệu đồng, toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô ấy, đi lên núi nhập hoa quả, số tiền đó lúc bấy giờ chỉ có thể nhập khoảng 5000-6000kg cam, bán được tiền, chúng tôi lại mang toàn bộ số tiền đi nhập cam. Cứ xoay vòng như vậy, khi việc kinh doanh dần ổn định hơn, cùng tôi quyết định thuê kho hàng. Cùng với 2 nhân viên nữa, chúng tôi chính thức bắt đầu con đường kinh doanh của mình."
Theo đó, Na Na sẽ nhập cam từ các hộ nông dân trồng cam, sau đó bán buôn cho các hộ kinh doanh khác nhau với mức giá khác nhau và thu lãi từ chênh lệch giá, "thứ mà họ mua là khả năng kiểm soát chất lượng hoa quả cũng như khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng của tôi", Na Na chia sẻ.
Nhờ sự quyết đoán trong công việc, dám nói dám làm, và cả kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm, chỉ trong vòng chưa tới 100 ngày, Na Na và bạn của cô đã bán được 7 triệu tệ (khoảng 24 tỷ đồng), "lúc đó tôi lại cảm nhận lại được giá trị của bản thân, tôi cũng có thành tựu, tôi cũng có năng lực".

Kho hàng của Na Na
Tháng 3/2023, Na Na chính thức thành lập công ty, hiện tại cô sở hữu 2 kho hàng, một kho hàng rộng khoảng 5000 mét vuông, vào mùa bận rộn, số lượng nhân viên đóng gói có thể lên đến con số 150 người, một ngày có thể bán tới 1,2 triệu quả cam.
Khách hàng của cô chủ yếu là các siêu thị lớn trong nước, chợ bán buôn hoặc các chuỗi cửa hàng hoa quả quy mô lớn, ngoài ra, cô cũng đã bắt đầu xuất khẩu cam của mình ra các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Singapore.
"Cá nhân tôi cảm thấy ngành nghề mà tôi đang làm thực ra không có yêu cầu gì quá cao siêu đối với người lao động, có nguồn nhập hàng ổn định, chú trọng khâu chăm sóc khách hàng, khách hàng công nhận chất lượng sản phẩm và không ngừng quay lại, chỉ cần như vậy thôi, bạn đã có thể kiếm được tiền trong ngành này", Na Na chia sẻ.
03
Vốn là một cô gái nhạy cảm, khát khao được yêu thương và hay rơi nước mắt, Na Na chia sẻ rằng cô chưa từng nghĩ bản thân lại có thể dũng cảm và kiên cường tới như vậy. Cô kết luận: "Lúc trước tôi rất hay khóc. Người ta thường nói lợi ích của việc kết hôn sớm là chẳng may có ly hôn thì cũng vẫn còn trẻ, cá nhân tôi cho rằng khởi nghiệp cũng vậy, lợi ích của việc khởi nghiệp sớm chính là khi thất bại, bạn vẫn còn rất trẻ, bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Quá trình chắc chắn không dễ dàng, đặc biệt là khi bạn phải tự mình làm mọi thứ, nhưng khi đã trải qua nhiều điều, tôi nhận ra, chỉ cần bạn kiên trì vượt qua mọi thách thức, bạn nhất định sẽ nhận lại cũng như chào đón một phiên bản mới của chính mình, chào đón một cuộc sống mới, sẽ có những khoảnh khắc khiến bạn phải thốt lên rằng, wow, thế giới này thật đẹp!"
Theo Douyin
Diệu Đan