Man United giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Wolves trong trận đấu thuộc vòng 36 giải Ngoại hạng Anh bằng các pha lập công của Anthony Martial và Alejandro Garnacho. Người hâm mộ MU vô cùng phấn khích khi chứng kiến sự trở lại của Garnacho sau chấn thương.
Anh đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng với bàn thắng tung lưới Wolves, bất chấp việc chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Dù phải ngồi ngoài tới 2 tháng vì chấn thương song bản năng săn bàn của Garnacho vẫn còn vẹn nguyên. Trong ngày Marcus Rashford gặp vấn đề, Garnacho đã đem đến sự yên tâm cho hàng công của Quỷ đỏ.
Trong khi HLV Erik ten Hag cùng người hâm mộ tỏ ra phấn khích với màn trình diễn của Garnacho thì Bruno Fernandes lại hoàn toàn trái ngược. Trên truyền thông, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có động thái "dằn mặt" người đàn em.
"Rõ ràng, chúng ta biết Garnacho có thể thay đổi trận đấu. Cậu ấy chơi với tốc độ, cậu ấy có thể đối đầu với các cầu thủ đối phương. Nhưng cậu ấy vẫn đang phát triển, vì vậy chúng ta không cần phải thúc ép Garnacho quá nhiều, vì cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Garnacho có thể làm những điều tuyệt vời, nhưng trong tương lai, cậu ấy phải làm tốt hơn nhiều nữa. Garnacho đã chơi rất tốt trong mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh với nhiều phút thi đấu hơn và ngày càng ổn định hơn. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết cậu ấy có thể làm được nhiều hơn thế."
Thực tế, Bruno Fernandes không muốn tung Garnacho lên mây xanh. Cầu thủ đeo băng đội trưởng của MU hy vọng Garnacho có thể luôn giữ đôi chân trên mặt đất vì biết rằng, tiền đạo 18 tuổi có thể làm được nhiều điều hơn nữa.
Đối với một cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là phải giữ được cái đầu lạnh và không để những yếu tố bên ngoài chi phối.
Ten Hag vượt mặt Mourinho, đi vào lịch sử MU với thành tích vô tiền khoáng hậu
Màn trình diễn của Garnacho ở mùa giải 2022/23
Nguồn: NamPro Football