logo
ISSN 2734-9020

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 1: Tuổi trẻ của Đảng không đo lường bằng năm tháng

Thứ ba, 03/02/2026 - 10:23

Tóm tắt: Gần một thế kỷ Đảng ta đảm đương sứ mệnh người dẫn đường, người đồng hành tin cậy của dân tộc Việt Nam. Đây là chặng đường dài nhưng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, quãng thời gian ấy mới chỉ là khúc dạo đầu rực rỡ trong bản trường ca của lý tưởng, tin yêu và hi vọng. Vậy đâu là bí quyết giữ gìn sự tươi trẻ của Đảng? Gen sức mạnh nào đã giúp Đảng ta trải qua gần trăm năm vẫn căng tràn đầy sức sống? Và làm thế nào để Đảng ta có thể giữ mãi thanh xuân trường tồn cùng dân tộc, duy trì bản chất tiến tiến, trong sạch của một Đảng các mạng, được Nhân dân nhất tâm ủng hộ?

Kỳ 1: Tuổi trẻ của Đảng không đo lường bằng năm tháng

Tuổi trẻ của Đảng không đo bằng năm tháng mà được đong đếm bằng lòng nhiệt thành cách mạng, bằng sức sống mãnh liệt của lý tưởng. Vậy nên, thanh xuân của Đảng không nằm ở tuổi Đảng mà là tinh thần Đảng, là ý chí, lý tưởng Đảng. Qua bao thăng trầm lịch sử, dù thời chiến hay thời bình, Đảng vẫn luôn vẫn giữ được sức trẻ diệu kỳ bởi trong trái tim của Đảng luôn rực cháy ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần phụng sự Nhân dân.

Thước đo lý tưởng

Nếu nhìn thấy, tuổi trẻ của Đảng ta chính là sắc đỏ của lý tưởng Cộng sản. Lý tưởng đó không gì khác chính là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tất cả vì hành phúc Nhân dân. Đó không chỉ là tuyên ngôn chính trị, mà là lời thề máu thịt, là bản cam kêt giữa Đảng và dân; đó cũng là sự lựa chọn lịch sử, phù hợp với xu thế của thời đại, phù hợp với ý nguyện của Nhân dân. Như ngọn hải đăng, lý tưởng đó đã soi sáng , vạch ra đường hướng, xác định mục tiêu và hành động xuyên suốt hành trình 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Suốt gần một thế kỷ, dưới ngọn cờ lý tưởng Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã bản thân mình để Tổ quốc tái sinh. Lý tưởng đó là thứ gen đỏ trội hun đúc tinh thần, bản lĩnh được trao truyền, tiếp nối từ người lính trên chiến trường xưa người chiến sĩ trên trận tuyến kinh tế hôm nay. Chính họ đã làm nên mùa xuân của đất nước, đã làm Đảng ta hoá thành bất tử.

Từ đó có thể khẳng định, thanh xuân của Đảng không nằm ở tuổi đời, mà ở sức sống của lý tưởng. Một Đảng mang trong mình niềm tin vững chắc, lý tưởng cao đẹp, một khát vọng mãnh liệt vì hạnh phúc Nhân dân sẽ không bao giờ già cỗi.

Thước đo niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn "Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân"[1]. Vậy nên, nếu lý tưởng là linh hồn của tuổi trẻ, thì Nhân dân chính là trái tim nuôi dưỡng linh hồn ấy. Và để đánh giá thành công, sức sống của Đảng chính trị, không thước đo nào chuẩn xác bằng sự hài lòng của của mỗi người dân. Trải qua bao bão táp của lịch sử, Đảng vẫn đứng vững vì trái tim Đảng hoà cùng nhịp đập với Nhân dân. Chính nương vào sức dân mà Đảng ta đã phát triển từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp vệ quốc, sự nghiệp đổi mới. Đây chính là triết lý tồn tại của Đảng, là cội nguồn sức trẻ của Đảng ta.

Giữ mãi thanh xuân của Đảng - Ảnh 1.

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày nay, Đảng luôn tươi mới giữa công cuộc dựng xây chủ nghĩa xã hội vì biết đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm, biết lấy hạnh phúc Nhân dân làm thước đo cao nhất của sự phát triển. Từ chính sách xóa đói giảm nghèo đến phát triển nông thôn mới, từ chăm lo an sinh xã hội đến chuyển đổi số để phục vụ dân tốt hơn - tất cả đều là biểu hiện sinh động của một Đảng luôn "trẻ" vì biết lấy dân làm gốc. Đảng đứng về phía Nhân dân, Nhân dân sẽ trở thành bức tường thành vững chắc bảo vệ Đảng. Khi Nhân dân là trung tâm của mọi chính sách, thì chính Nhân dân sẽ là "kháng thể thanh niên" bơm mãi vào tim Đảng.

Sức sống của Đảng được đo không phải bằng quyền lực, mà bằng niềm tin của dân. Mỗi công trình mang lại ấm no, mỗi chính sách an dân, mỗi hành động vì dân chính là một "mạch máu tươi mới" nuôi dưỡng trái tim của Đảng.Trên con đường phía trước, chỉ cần chúng ta dựa sát vào Nhân dân, sức sáng tạo và sức sống của Đảng ta sẽ trào dâng như suối nguồn và tuôn chảy như đại dương.

Một Đảng xa dân là một Đảng già cỗi. Một Đảng sống trong lòng dân, nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin đó là Đảng không tuổi. Mỗi khi Đảng thấu hiểu được lòng dân, khơi dậy niềm tin trong dân, là mỗi lần Đảng được tái sinh trong sức sống mới. Tuổi trẻ của Đảng vì thế không đến từ bên ngoài, mà từ mối quan hệ bền chặt, thủy chung giữa Đảng và Nhân dân. Khi Nhân dân còn tin, Đảng còn trẻ; khi lòng dân ấm, trái tim Đảng sẽ mãi đỏ tươi.

Thước đo bản lĩnh bài trừ "nọc xấu"

"Lỗi người dễ nhìn. Lỗi mình khó thấy". Vậy nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: "Một Đảng mà giấu khuyết điểm là một Đảng hỏng". Người căn dặn, Đảng phải luôn biết tự phê bình, tự chỉnh đốn như con người phải soi gương, rửa mặt mỗi ngày.

Giữ mãi thanh xuân của Đảng - Ảnh 2.

Hình ảnh tác giả tự minh hoạ trong Bài viết "tự cách mạng" trên Tạp chí Thanh niên Việt

Và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của Đảng ta hiện nay chính là cuộc đại cách mạng mà Đảng tự gột rửa "từ đầu đến chân" để "thải độc", bài trừ "nọc xấu". Để làm được điều này không phải dễ, cần bản lĩnh, dũng khí vượt qua chính mình. Đây cũng chính là sự tiếp nối tinh thần cách mạng không ngừng của Chủ nghĩa Mác – Lênin: "Chủ nghĩa xã hội này là lời tuyên bố cách mạng không ngừng"[2] và cũng chính là "gen trẻ hoá" của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thước đo ngọn lửa đấu tranh

Để giữ vững bản chất của Đảng mác-xít chân chính, giữ vững vị thế, vai trò lãnh đạo để trường tồn cùng dân tộc, Đảng phải lên dây cót tinh thần, giữ lửa đấu tranh vì tiến bộ, công bằng xã hội; lên dây cót tinh thần tạo nên sức mạnh vĩ đại để đưa con thuyền cách mạng vươn khơi cập bến phồn vinh, viết nên trang sử mới vẻ vang trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hơn ai hết, Đảng ta thấm nhuần tinh thần cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin; ngừng đấu tranh, tức là ngừng phát triển. Từ công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, chính khơi lên ngọn lửa đấu tranh giúp Đảng vượt qua bao thách thức: từ khủng hoảng kinh tế đến những làn sóng hội nhập khắc nghiệt để Việt Nam ngày càng vững vàng trên trường quốc tế. Đó là minh chứng rằng, mỗi bước trưởng thành của Đảng đều được viết bằng ý chí đấu tranh và khát vọng vươn lên.

Ngày nay, khi kẻ thù không còn mang hình hài của bom đạn, nhưng không có nghĩa cuộc đấu tranh mới bớt khốc liệt. Đó là đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, với sự thờ ơ, bảo thủ, lợi ích nhóm. Để giữ được thanh xuân, giữ trọn niềm tin của Nhân dân, mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên phải nâng cao tính Đảng, nêu cao tinh thần lội nước đi trước, bài trừ chủ nghĩa hưởng thụ, chống đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Giữ tinh thần đấu tranh trong kỷ nguyên mới là giữ cho Đảng luôn "trẻ" - trẻ trong tư duy, trẻ trong hành động, trẻ trong khát vọng cống hiến. Đó chính là cách Đảng giữ lấy "mạch máu" của mình - mạch máu của niềm tin, của khát vọng, của lý tưởng cộng sản cao đẹp. Và chừng nào ngọn lửa đấu tranh ấy còn cháy, chừng đó Đảng ta vẫn mãi thanh xuân trong lòng Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Như vậy, với một Đảng lâu đời, tuổi trẻ không thể hiện ở "má đỏ", "môi hồng", ở năm dài tháng rộng mà chính ở các yếu tố trên. Hiểu được bản chất vấn đề cũng chính là tìm được lời giải cho bài toán khó làm thế nào để Đảng có tuổi đời gần thế kỷ không trở nên già nua trước thời cuộc, giữ vững vị thế lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trên mọi mặt trận.

ThS Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

(Còn nữa)


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 10, tr. 453.

[2] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 1995, tr. 126.