Liverpool và Man City đại chiến ở trận cầu tâm điểm của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh trên sân Anfield. Dù được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận đấu này, song Man City mới là đội thua cuộc. Bàn thắng duy nhất của Mohamed Salah trong hiệp 2 đã khiến Man City phải trắng tay ra về.
Đây là thất bại đầu tiên của Man City ở mùa giải năm nay. HLV Pep Guardiola cũng tiếp tục phải trải qua chuỗi trận tệ hại trên sân Anfield, nơi chiến lược gia người Tây Ban Nha mới chỉ giành được 1 chiến thắng.
Man City thất bại trước Liverpool
Trận thua này còn khiến Man City dậm chân tại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với việc Arsenal giành chiến thắng may mắn trước Leeds, khoảng cách giữa 2 đội đã được nới rộng lên thành 4 điểm. Đây không phải cách biệt lớn song rõ ràng, Man City cần thi đấu tốt hơn nữa nếu muốn bám đuổi Arsenal.
Mới đây, trong buổi chia sẻ với truyền thông, cựu danh thủ của MU, đồng thời đang làm BLV của Sky Sports, Gary Neville đã hé lộ về hành động khác lạ của Guardiola ngay trước thềm trận đấu. Cụ thể, thuyền trưởng Man City đã ngồi im trong suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Pep Guardiola biết rõ trận đấu sẽ khó khăn như vậy. Tôi đã xuống đường pitch nửa giờ trước khi trận đấu bắt đầu, và anh ấy ngồi sẵn ở đó. Anh ấy đã ở đó nửa giờ, chỉ ngồi vậy. Pep đã làm những điều khác lạ ở đây. Bạn thường không thấy anh ấy làm điều đó trên sân khách."
Guardiola ngồi nửa tiếng trước trận đấu
Có lẽ, việc liên tục gặp "dớp" mỗi khi đối đầu với Liverpool khiến Guardiola cảm thấy thiếu tự tin, dù đội bóng của ông đang giữ mạch trận bất bại vô cùng ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Thêm một lần nữa, Guardiola trải qua cảm giác bại trận trước Liverpool trên sân Anfield. Kết quả này là vô cùng khó chấp nhận, nhưng thầy trò Guardiola cần gạt qua một bên trận thua Liverpool để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Klopp: ’Liverpool không thể hành động như Man City’
Phỏng vấn sâu Guardiola