Haaland tịt ngòi 4 trận liên tiếp, Pep Guardiola nói gì trước chung kết Champions League?

Thứ bảy, 10/06/2023 - 09:08

Chân sút chủ lực Cityzens đã không thể lập công ở 2 trận Premier League cuối cùng, cũng như chung kết FA Cup và bán kết lượt về Champions League.

Rạng sáng mai, Man City sẽ có cơ hội hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại. Sau 2 danh hiệu Premier League và FA Cup, đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt sẽ chạm tay vào cúp bạc danh giá nếu vượt qua thử thách cuối cùng Inter Milan.

Man City hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng mạnh nhất. Gần như chắc chắn đại pháo Na Uy Erling Haaland sẽ được ông thầy Guardiola bố trí ra sân từ đầu và gửi gắm niềm tin lĩnh xướng hàng công Cityzens.

Haaland là học trò cưng của Guardiola.

Phát biểu được Goal dẫn lại, Guardiola phấn khích bày tỏ Haaland là quân bài chất lượng mà ông may mắn có được, giống như Lionel Messi ngày trước: "Hãy sở hữu những cầu thủ giỏi. Tôi từng có Messi trong quá khứ và hiện tại là Haaland. Đây là bí quyết thành công và tôi không nói đùa đâu."

BTC chung kết Champions League xướng tên đội thắng cuộc khi bóng còn chưa lăn

Haaland đã cán mốc 52 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, đạt hiệu suất 1 bàn/trận. Tuy nhiên phong độ của chân sút 22 tuổi có phần chững lại ở giai đoạn về đích với chỉ 1 pha lập công qua 6 lần ra sân gần nhất. 

Trước một số ý kiến quan ngại, Guardiola vẫn tuyệt đối tin tưởng cậu học trò số 9: "Tôi không ở đây để bàn luận về khả năng săn bàn của Haaland. Nếu có bất kỳ hoài nghi nào xoay quanh Haaland, bạn là người lẻ loi còn tôi thì hoàn toàn không. Ngày mai, cậu ấy sẽ sẵn sàng giúp Man City vô địch Champions League."

Pep không có hoài nghi nào về Haaland.

Tịt ngòi ở cả 2 lượt trận bán kết đối đầu Real Madrid nhưng Haaland vẫn đang độc chiếm vị trí dẫn đầu BXH săn bàn Champions League. Chủ công Cityzens có tổng cộng 12 lần điền tên lên bảng điện tử và coi như cầm chắc giải Vua phá lưới.

Video: Haaland đầy hiệu quả

Nguồn: K+ 

Guardiola là một tiền vệ phòng ngự, người thường chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu. Ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho Barcelona, ​​trở thành một phần của Dream Team của Johan Cruyff, người đã giành được Cúp châu Âu đầu tiên của câu lạc bộ vào năm 1992, và bốn chức vô địch Tây Ban Nha liên tiếp từ năm 1991 đến năm 1994. Sau đó anh ấy là đội trưởng của đội từ năm 1997 cho đến khi rời khỏi câu lạc bộ vào năm 2001.