Dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Thượng tá Lê Anh Sơn, BTĐU - Chính ủy Hải đoàn 11; đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái.
Quang Cảnh cuộc thi
Thượng tá lê Anh Sơn, BTĐU - Chính ủy Hải đoàn 11 và lãnh đạo địa phương tặng quà chó các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vương lên trong học tập
Cuộc thi quy tụ 60 "nhà thông thái nhỏ" xuất sắc nhất đến từ Trường TH&THCS Hải Xuân và trường TH&THCS Hải Hòa. Không khí tại hội trường nóng lên ngay từ những phút đầu tiên khi các thí sinh bước vào tranh tài với 4 chặng đua: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Sự gay cấn đẩy lên cao trào ở phần thi “Vượt sóng” và “Cập bến”. Những câu hỏi về Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Cảnh sát biển 2018 và quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) đã khiến không ít thí sinh phải rời sàn đấu. Tuy nhiên, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 300 khán giả là các em học sinh và các thầy cô giáo, các em đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tư duy sắc bén và vốn kiến thức sâu rộng về chủ quyền biển đảo cũng như lịch sử văn hóa của vùng đất Quảng Ninh địa đầu Tổ quốc. Cuối cùng, bằng sự bình tĩnh, hiểu biết và chính xác tuyệt đối, em Nguyễn Trần Mạnh Đức (lớp 8A1, Trường TH&THCS Hải Hòa) đã vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất chung cuộc trong tiếng reo hò không ngớt của thầy cô và bạn bè.
Thủ trưởng Hải đoàn 11, lãnh đạo địa phương cùng các thầy cô giáo chụp ảnh cùng các em học sinh xuất sắc trong cuộc thi
Thượng tá Lê Anh Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh trao giải và tặng hoa chúc mừng thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi
Bên cạnh màn đấu trí trên sân khấu, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người Chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam” cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Trong số gần 30 tác phẩm gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra 20 bức họa xuất sắc nhất để trưng bày và trao giải. Mỗi bức tranh là một thông điệp chân thành, thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người chiến sĩ Cảnh sát Biển. Giải Nhất đã thuộc về tác phẩm “Chúng em hướng về đảo xa” của em Dương Thùy Linh, Lớp 9T1 (Trường TH&THCS Hải Hòa).
Tiết mục văn nghệ tại cuộc thi
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao những suất quà ý nghĩa nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, mong các em tiếp tục là những con ngoan trò giỏi.
Kim Thuần