Hài hước chàng sinh viên say xỉn "ngơ ngáo" đi chuyến xe Uber dài 415 km, hóa đơn 40 triệu đồng

Chủ nhật, 08/03/2020 - 00:46

Sau 5 giờ lái xe và hóa đơn lên tới cả nghìn USD, tài xế đã rộng lượng không tính tiền anh sinh viên trẻ tuổi.

Dịch vụ đi chung xe đôi lúc có thể gây phiền phức, nhưng một lợi ích “vô địch” của những ứng dụng như Uber và Lyft (hay Grab) là chúng cung cấp một giải pháp đi lại thay thế cho lái xe say rượu bia. Trong khi việc đi Uber lúc say chắc chắn là an toàn hơn ngồi sau tay lái ở cuối một đêm tiệc tùng, nó không phải là không tồn tại một chút rủi ro hoặc hệ quả gì, và một sinh viên đại học tại Anh Quốc mới đây đã có một bài học nhớ đời.

Dựa theo Fox News, một cậu sinh viên khoa kỹ sư giấu tên tại Đại học Newcastle tạm gọi là “James” đã vô tình nhập một địa chỉ ở Norwich làm điểm đến của mình. Để dễ hình dung, dựa trên bản đồ địa lý nước Anh, Newcastle tới Norwich là một chuyến đi 5 tiếng, 415 km. Sau khi ngủ gật suốt gần hết hành trình, chàng sinh viên đã tỉnh dậy tại một nơi cách nhà hơn 400 km và đối diện với một hóa đơn trị giá khoảng 1.700 USD (xấp xỉ 40 triệu đồng) – đủ tiền cho một vé máy bay tới phía bên kia thế giới.

Hành trình đi từ Newcastle tới Norwich dài tới 415 km và mất khoảng 5 giờ chạy xe

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng đó là một giấc mơ,” chàng sinh viên đen đủi nói. “Đương nhiên là tôi sẽ không làm thế này nếu tỉnh táo.

May mắn cho chàng trai trẻ, tài xế đã quyết định rộng lượng không tính tiền James khi nhận ra vấn đề. Để hoàn trả công ơn đó, anh kỹ sư tương lai đã cho tài xế Uber đánh giá 5 điểm và rồi đi tàu điện về nhà (thực ra là đi lậu vé rồi bị phạt sau đó).

Duy Thành