Chiều 5/1, một chiếc xe của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và hỗ trợ người dân đang gặp nạn.
Khi xe đến đoạn đường thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước chiếc xe bất ngờ gặp nạn khiến xe bị lật ngang trên đường. Vụ việc khiến Thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ, một số cán bộ, chiến sĩ khác bị thương.

Sau khi đến bệnh viện, mặc dù được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã nỗ lực cấp cứu nhưng Binh nhất Hồ Kiết Tường đã không qua khỏi. Được biết Binh nhất Hồ Kiết Tường sinh năm 2003, giấc mơ trở thành anh hùng cứu người giữa đời thường của anh đành phải gác lại khiến nhiều người tiếc thương.

Đối với Thiếu úy Ngô Quang Sang, câu chuyện tình cảm phía sau còn lấy nước mắt của cộng đồng mạng. Cụ thể, Thiếu úy Ngô Quang Sang kết duyên cùng chị Trà Giang, yêu nhau được 4 năm, cả hai chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào năm 2023.

Theo dự định, chàng Thiếu úy cùng vợ tương lai sẽ cùng nhau mua nhẫn cưới. Không nỗi đau nào bằng âm dương cách biệt, giấy kết hôn cũng đã ký cả hai sẵn sàng cho hôn lễ với nhiều tiếng cười nhưng giờ đây tất cả đã trở thành một màu đen u ám. Trên trang cá nhân của Thiếu úy không may gặp nạn trên đường thực thi nhiệm vụ, anh thường xuyên đăng ảnh tình cảm với vợ tương lai khiến nhiều người ganh tị. Thế nhưng, điều đó càng chứng minh được tình cảm mặn nồng mà anh dành cho bạn gái.
Sự hy sinh của hai chiến sĩ trong thời điểm thực thi nhiệm đã để lại sự hối tiếc cho cộng đồng, chàng Thiếu úy kết thúc chuyện tình đang dang dở, chàng Binh nhất gác lại những ước mơ, hoài bão về cuộc đời tươi đẹp.

Tài khoản Vương Anh để lại bình luận: “Xót thương cho đồng chí và những người ở lại. Vì nước vì dân quên thân phục vụ Tổ quốc ghi công các anh.” Bên cạnh những lời chia buồn với gia đình hai chiến sĩ xấu số, dân tình gửi lời cảm ơn và tri ân những cống hiến của hai chiến sĩ đã quên thân mình, bảo vệ nhân dân trong suốt khoảng thời gian công tác tại đội ngũ.