
Không khí tại hội trường sáng sớm ngày 16/10, đã trở nên ấm áp và truyền cảm hơn bao giờ hết, khi những trái tim nhân ái gặp gỡ những trái tim kiên cường. Khoảng 60 cô, các chị, các em hội viên nữ khiếm thị, cùng các thành viên tham gia biểu diễn và khán giả thân thiết của Chi hội đã có mặt.
Những câu chuyện nghị lực

Chi hội trưởng Chi hội người mù liên phường Thanh Xuân, anh Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: “Dân tộc ta luôn tự hào về những người phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Đặc biệt, những người phụ nữ không may mắn về thị lực lại càng đáng trân trọng hơn bởi nghị lực phi thường, tinh thần lạc quan, vượt qua mọi rào cản để vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống. Chính vì ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, chương trình “Hai trái tim – Một khúc ca” được tổ chức, là nơi những lời ca, tiếng hát cất lên từ chính những người phụ nữ khiếm thị, cùng người thân, bạn bè để kể những câu chuyện cảm động về ý chí, tài năng của họ”.

Phần quan trọng nhất là chương trình văn nghệ "Hai trái tim – Một khúc ca" – nơi những câu chuyện cuộc đời được kể bằng âm nhạc, bằng lời ca, tiếng hát và những điệu múa giàu cảm xúc. Năm tiết mục văn nghệ là 5 câu chuyện về nghị lực, tình yêu thương, và khả năng nghệ thuật của những người phụ nữ khiếm thị vượt lên số phận.
Mở màn là Tiết mục ca kịch “Gánh mẹ” đầy xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng, do hội viên Hương Giang thể hiện. Tiếp nối là sự ấm áp gia đình với bài hát “Ba ngọn nến lung linh” qua sự thể hiện của cháu Tuệ Linh và hội viên danh dự Thu Hiền.

Sân khấu sau đó chuyển mạch sang cảm xúc về tình thầy trò, với tiết mục đọc thơ đầy ý nghĩa về tình cô trò do cô giáo dạy chữ nổi Cao Hiền trình bày, cùng sự giao lưu của học trò Nguyễn Thị Thanh. Sự lắng đọng nhường chỗ cho niềm tự hào quê hương qua Tiết mục múa hát “Quê Tôi”, với phần múa uyển chuyển của Phú Hạnh và giọng ca trầm ấm của Xuân Hùng. Khép lại chuỗi văn nghệ là Tiết mục hát chèo về mẹ, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, do cô Thu Hương biểu diễn cùng phần đệm nhạc cụ truyền thống của chú Văn Bình.
Lời tri ân và cam kết đồng hành

Thành công của chương trình có được là nhờ sự đồng hành, hỗ trợ vô cùng nhiệt thành từ các Mạnh thường quân và Nhà hảo tâm. Tại chương trình, doanh nhân Trần Thị An, Giám đốc điều hành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp dưỡng sinh Viện, đã xúc động chia sẻ: “Mỗi tiết mục văn nghệ hôm nay đều là một câu chuyện cảm động, một minh chứng hùng hồn cho tinh thần ‘Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang’ của người phụ nữ Việt Nam. Các hội viên nữ khiếm thị không chỉ vượt lên số phận mà còn thể hiện tài năng nghệ thuật rất độc đáo, chạm đến trái tim người nghe. Chính ý chí, nghị lực phi thường của các chị đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả chúng tôi. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp dưỡng sinh Viện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hội viên khiếm thị, giúp các bạn tự tin vươn lên trong cuộc sống.” .

Cùng chung cảm xúc, doanh nhân Lê Thị Thanh Thúy cũng bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ý nghĩa đến vậy. Từng lời ca, tiếng hát tại ‘Hai trái tim – Một khúc ca’ đã thực sự lay động tôi. Tôi vô cùng khâm phục những người phụ nữ khiếm thị Thanh Xuân. Họ là những bông hoa kiên cường, luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời. Tôi mong rằng những món quà nhỏ bé hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống”.

Bên cạnh đó, chị Bùi Quỳnh Nga cũng không giấu được xúc động: “Mỗi câu chuyện được nghe qua 5 tiết mục văn nghệ đều là những bài học về tình mẫu tử thiêng liêng, hơi ấm gia đình, tình thầy trò cao quý, niềm tự hào quê hương và nét đẹp truyền thống. Tôi thật sự nghẹn ngào trước nghị lực và tài năng của các cô, các chị. Họ đã dùng chính tâm hồn và trái tim để tô điểm cho cuộc đời, cho thấy tình yêu thương và sự gắn kết là ánh sáng lung linh nhất, là tài sản vô giá mà chúng ta cần trân trọng.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Bảng vinh danh "Tấm lòng vàng" cho các Mạnh thường quân, Nhà hảo tâm. Đặc biệt, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp dưỡng sinh Viện đã trao tặng 60 suất quà bao gồm tiền mặt và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Những món quà này được trao tận tay cho toàn thể các hội viên nữ khiếm thị và các hội viên khác đã tham gia đóng góp cho chương trình.
Chương trình “Hai trái tim – Một khúc ca” đã khép lại nhưng dư âm của những lời ca, tiếng hát vẫn còn đọng lại, là minh chứng cho tinh thần lạc quan, nghị lực phi thường của những người phụ nữ khiếm thị. Đây không chỉ là một sự kiện ý nghĩa mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các hội viên khiếm thị tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Thành Nguyễn