logo
ISSN 2734-9020

Hành trình 29 năm thắp sáng niềm tin và rực rỡ sắc màu “Hội luôn trong trái tim tôi”

Thứ hai, 09/03/2026 - 15:17

Trong không khí ý nghĩa của những ngày tháng 3, vừa qua, Chi hội người mù liên phường Thanh Xuân đã tổ chức chương trình kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội (10/03/1997 – 10/03/2026) lồng ghép giao lưu chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Buổi lễ không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường gần ba thập kỷ đầy nghị lực mà còn là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của những người phụ nữ khiếm thị.

29 năm – Một hành trình nhân ái bền bỉ

Cách đây đúng 29 năm, ngày 10/3/1997, Hội người mù quận Thanh Xuân chính thức ra đời với sứ mệnh trở thành "đôi mắt", "đôi tay" và là điểm tựa cho những phận đời khiếm khuyết. Từ những ngày đầu sơ khai, Hội đã bền bỉ thực hiện hành trình xóa đi bóng tối tri thức qua các lớp chữ Braille, lớp công nghệ thông tin, giúp hội viên hòa nhập với thế giới.

Hành trình 29 năm thắp sáng niềm tin và rực rỡ sắc màu “Hội luôn trong trái tim tôi” - Ảnh 1.

Xuyên suốt gần ba thập kỷ, Hội không chỉ tạo dựng sinh kế thông qua các nghề truyền thống như tẩm quất, làm tăm tre để hội viên tự chủ kinh tế, mà còn xây dựng một "mái nhà thứ hai" đúng nghĩa. Tại đây, những khiếm khuyết về đôi mắt đã được bù đắp bằng sự tinh tường của khối óc và tình yêu thương của trái tim.

Dù hiện nay đã chuyển giao sang mô hình Chi hội người mù liên phường Thanh Xuân theo chủ trương mới, nhưng tinh thần nhân ái và sợi dây liên kết giữa các hội viên vẫn luôn được duy trì và phát triển bền vững.

Sôi nổi cuộc thi "Hội luôn trong trái tim tôi"

Điểm nhấn đặc sắc của chương trình là cuộc thi mang tên "Hội luôn trong trái tim tôi" với sự tham gia của ba thí sinh: chị Nguyễn Thu Hương, chị Nguyễn Hương Giang và chị Cao Thị Hiền. Cuộc thi đã mang đến những giây phút từ lắng đọng đến kịch tính qua ba vòng đấu: Vòng 1 - Sắc màu: Các thí sinh tự tin giới thiệu bản thân và trình diễn năng khiếu, phô diễn tài năng và vẻ đẹp tâm hồn rạng rỡ của người phụ nữ khiếm thị. Vòng 2 - Thử thách: Kiểm tra trí nhớ về "ngôi nhà chung" thông qua các câu hỏi về lịch sử 29 năm của Hội và các thế hệ lãnh đạo. Vòng 3: 3 thí sinh bước vào màn đối đáp kịch tính để kể tên các hội viên nam đang sinh hoạt tại Hội.

Cuộc thi không chỉ là một trò chơi trí tuệ mà còn minh chứng cho sự gắn bó sâu sắc, tình cảm chân thành mà các hội viên dành cho tổ chức Hội suốt nhiều năm qua.

Buổi kỷ niệm khép lại trong niềm hân hoan và xúc động. Những món quà tri ân đã được trao đi, nhưng giá trị lớn nhất còn đọng lại chính là niềm tin và tinh thần vượt lên số phận của đại gia đình người khiếm thị Thanh Xuân.

PV