Hành trình của “Cậu bé vàng” ở Man United đến hồi kết?

Thứ sáu, 21/04/2023 - 15:18

Golden Boy năm nào có thể đã ra sân trận cuối cùng cho Manchester United sau thất bại trước Sevilla vừa qua tại Europa League.

Trong trận đấu vừa qua trước Sevilla tại tứ kết lượt về Europa League, Manchester United đã nhận thất bại 3 bàn không gỡ. Qua đó, dừng bước hành trình tại sân chơi cấp châu lục. Không những vậy, có 1 cái tên nhiều khả năng cũng sẽ kết thúc chặng đường gắn bó cùng Quỷ đỏ sau 8 năm, đó là Anthony Martial.

Kể từ khi tái xuất sau chấn thương trong trận gặp Everton, tiền đạo người Pháp nhanh chóng tạo dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 2 lần ra sân. NHM Man United tin rằng cựu cầu thủ AS Monaco có thể là chìa khóa giúp đội bóng thành công mùa giải năm nay trong bối cảnh chân sút chủ lực Marcus Rashford phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, cuối cùng Martial chỉ trụ được đúng 3 trận sau khi tập tễnh rời sân ngay phút thứ 54 trên sân Ramon Sanchez Pizjuan với một chấn thương khác.

Đây có lẽ là hình ảnh cuối cùng của Martial tại Man United.

Mùa hè năm 2015, Man United từng bỏ ra tận 58 triệu bảng cùng các điều khoản bổ sung để có được chữ ký của một tiền đạo lúc bấy giờ chỉ mới 19 tuổi. Khi ấy, Martial được HLV Louis Van Gaal giới thiệu là “vũ khí bí mật” khi mang về đúng ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng.

Ngay lập tức, tân binh người Pháp tạo dấu ấn với bàn thắng trong trận ra mắt trước Liverpool. Qua đó, được truyền thông ví như Henry 2.0. Thậm chí, tiền đạo sinh năm 1995 ẵm luôn danh hiệu Golden Boy năm ấy.

Thế nhưng, tất cả chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, nhắc đến chân sút người Pháp là nhắc đến những chấn thương. Cơ thể của Martial không thể chịu đựng được và bản thân anh dường như cũng không còn ý chí để vượt qua.

Tưởng như sau khoảnh khắc ấy, Man United đã tìm được chân ái đời mình.

Đã có thời điểm Anthony Martial không nằm trong kế hoạch của Man United khi được cho mượn tại Sevilla. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp vẫn ngồi ngoài phần lớn thời gian vì … chấn thương. Trở lại mùa giải năm nay, mọi chuyện vẫn chưa khá hơn và rất có thể trận đấu vừa qua là lần ra sân cuối cùng của chân sút này dưới màu áo Quỷ đỏ.

Những chấn thương mà cựu cầu thủ AS Monaco gặp phải đều mất vài tuần để hồi phục. Trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa, đội chủ sân Old Trafford sẽ kết thúc mùa giải của mình. Theo The Mail, Anthony Martial nằm trong số những cái tên bị thanh lý vào mùa hè tới và thời gian để “Golden Boy 2015” khiến HLV Erik Ten Hag thay đổi ý định gần như không còn.

Cho dù có chấp nhận làm kép phụ trong mùa giải tiếp theo đi chăng nữa. Khả năng tiền đạo người Pháp tiếp tục gắn bó vẫn rất thấp. Chân sút 27 tuổi quá mẫn cảm với chấn thương và kể từ năm 2021 đến nay, anh vẫn chưa có bất kỳ trận đấu nào chơi trọn vẹn 90 phút.

Mong rằng “cụ Mã” có thể tìm lại được chính mình.

Dẫu cho có là cầu thủ mang hiệu suất ghi bàn cao nhất của Man United mùa giải năm nay. Thế nhưng, những đóng góp mà Anthony Martial mang lại là quá ít. Các CĐV Quỷ đỏ có thể phải chấp nhận hình ảnh tập tễnh rời sân trong trận đấu vừa qua trước Sevilla là lần cuối cùng tiền đạo người Pháp khoác lên mình màu áo đỏ. Mong rằng nửa đỏ thành Manchester sẽ tìm được sự thay thế tốt hơn và tiền đạo 27 tuổi có được bến đỗ phù hợp.

Video: Xem lại mùa giải đầu tiên của Anthony Martial tại Man United

Nguồn: Manie HD

Anthony Martial (sinh ngày 5 tháng 12 năm 1995) là cầu thủ bóng đá người Pháp hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ bóng đá Manchester United và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Martial là người gốc Guadeloupean. Anh trai của anh, Johan, là một hậu vệ cho câu lạc bộ Hy Lạp Panetolikos. Gia đình Martial rất chú trọng đến việc giáo dục con cái của họ. Huấn luyện viên đội trẻ mô tả anh là một người nhút nhát và ít nói. Martial là một người Công giáo La Mã.