Hành trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người

Thứ hai, 26/08/2024 - 16:38

TNV - Một hành trình đặc biệt, giúp thực hiện ca ghép tim xuyên Việt trong đêm, mang lại sự sống cho một người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD).

Anh N.Đ.T. (32 tuổi) đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi và được chẩn đoán chết não. Trong giây phút đau đớn và khó khăn, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để cứu sống những người khác.

Hành  trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người- Ảnh 1.

Y bác sĩ cúi đầu mặc niệm và tri ân Anh N.Đ.T.

Ngay khi nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn về khả năng nhận được trái tim từ người bệnh có nguy cơ chết não, BV ĐHYD đã khẩn trương cử đoàn công tác bao gồm phẫu thuật viên, các chuyên gia y tế, và nhân viên công tác xã hội. PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp tham gia phẫu thuật lấy tim và cùng ekip BV ĐHYD vận chuyển trái tim về TP. Hồ Chí Minh một cách nhanh nhất.

Mục tiêu là đảm bảo thời gian thiếu máu nóng của trái tim được rút ngắn tối đa, để trái tim có thể được ghép vào người nhận trong điều kiện tốt nhất. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho BV ĐHYD tiếp nhận tạng hiến, đồng thời phối lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội hỗ trợ các chuyên gia y tế vận chuyển trái tim của anh T. đến sân bay Nội Bài một cách an toàn.

Hành  trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người- Ảnh 2.

Ê-kíp của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp vận chuyển trái tim vào TP. Hồ Chí Minh.

Ê-kíp của Bệnh viện Việt Đức và BV ĐHYD đã phối hợp vận chuyển trái tim vào TP. Hồ Chí Minh. Tối 24-8, ê-kíp đặc biệt này đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hồ Chí Minh đã tích cực hỗ trợ đoàn vận chuyển tạng. Ê-kíp nhân viên y tế đến từ BV ĐHYD và Bệnh viện Việt Đức cũng theo sát đoàn, cùng nhau dồn lực hỗ trợ để ca ghép diễn ra thuận lợi.

Các chiến sĩ CSGT đã có mặt tại mọi ngã tư trên lộ trình, đảm bảo mọi tín hiệu giao thông đều bật đèn xanh, giúp đoàn xe di chuyển liên tục mà không gặp trở ngại. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, đoàn xe chở trái tim đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, và ca ghép tim cứu người đã được thực hiện ngay trong đêm.

Hành  trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người- Ảnh 3.

Hành  trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người- Ảnh 4.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, đã trực tiếp tiếp nhận trái tim hiến tặng này.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV ĐHYD bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ nhiệt tình từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, lực lượng CSGT TP. Hà Nội và CSGT TP. Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: "Nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ CSGT, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và mang lại cơ hội sống cho người bệnh. Đây là minh chứng cho tinh thần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn sức khỏe của người dân mà lực lượng Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thực hiện.".

Hành  trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người- Ảnh 5.

Hành  trình vận chuyển đưa trái tim từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh cứu người- Ảnh 6.

Các chiến sĩ CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại mọi ngã tư trên lộ trình, đảm bảo mọi tín hiệu giao thông đều bật đèn xanh, giúp đoàn xe di chuyển liên tục mà không gặp trở ngại. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, đoàn xe chở trái tim đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, và ca ghép tim cứu người đã được thực hiện ngay trong đêm.

Bên cạnh trái tim được ghép cho người bệnh tại BV ĐHYD, hai quả thận của anh được ghép đồng thời cho hai người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, gan của anh được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và giác mạc của anh được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tấn Tài