Vừa qua, dân tình đã không ngừng truyền tay nhau đoạn clip một cô gái bị người yêu bỏ lại giữa quán cơm tấm vì tội ăn chậm. Sự việc đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có người bênh cô nàng, người lại thương thay anh bạn trai.
Chàng trai lái xe đi mà không một lần ngoái lại nhìn bạn gái.
Cụ thể, trong đoạn clip, cô gái cho biết hôm đó bản thân đi ăn cơm tấm cùng bạn trai ở ngã tư Bình Điền, Bình Chánh. Sau 45 phút, cô vẫn chưa thể ăn hết được đĩa cơm. Vì mất kiên nhẫn nên anh bạn trai đã bỏ về trước, để mặc cô ngồi một mình tại quán. Thậm chí, vì đi quá vội nên anh còn quên không mang theo ví tiền của mình.
Chủ clip tâm sự: "Mình ăn hơi chậm, mỗi lần đi ăn anh ấy đều phải ngồi lại đợi mình. Vậy mà hôm nay vì anh ấy không còn đủ nhẫn nại để đợi thêm được nữa nên anh đã bỏ về trước... nhưng lại bỏ quên ví tiền".
Chàng trai đã ăn hết sạch phần của mình
Ngay cả ví của mình, anh chàng cũng để lại cho bạn gái.
Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Nhiều chị em đã nhanh chóng bày tỏ sự cảm thông đối với cô gái. Số khác lại cho rằng cô nàng nên thay đổi thói quen ăn chậm của bản thân, tránh khiến anh người yêu cảm thấy khó chịu mỗi khi đi cùng.
Bên cạnh đó còn có một số người đồn đoán rằng thực chất không phải anh người yêu bỏ về, mà chỉ là đi mua thêm nước uống cho bạn gái. Có tài khoản còn đặt nghi vấn cô gái tự bịa câu chuyện cho vui, chứ thực chất không hề có "anh người yêu" nào ở đây cả.
Một số bình luận của cộng đồng mạng
Cũng ở phần bình luận, một tài khoản tự nhận người yêu chủ clip đã lên tiếng giải thích. Thực chất không phải anh bỏ lại bạn gái ở quán cơm do ăn chậm mà vì cả hai quên không mang theo tiền. Nhân lúc bạn gái còn đang ăn dở, anh đã lấy xe đi rút thêm thêm tiền để trả cho chủ quán. Do gấp gáp quá nên đến cả ví cũng không cầm theo, nhờ bạn gái giữ hộ. Tuy nhiên, cô gái vẫn chưa nói gì thêm về điều này.