Bản hợp đồng đắt giá của Liverpool vào mùa hè đã có một khoảnh khắc điên rồ trong trận ra mắt sân Anfield, khi đội bóng của anh đang bị dẫn trước 1-0 và cố gắng gỡ hòa.
Nunez nhận thẻ đỏ rời sân.
Phút 57, Joachim Andersen to tiếng với cựu ngôi sao Benfica sau một pha va chạm. Nunez không giữ được bình tĩnh và quay lại, húc mạnh vào mặt trung vệ đội khách. Andersen đã ngã ra sân với vẻ đau đớn và trọng tài chính Paul Tierney đã ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho hành vi thiếu kiềm chế của số 27 bên phía Liverpool.
Sau trận đấu, HLV Klopp cho biết Nunez đã bị khiêu khích. Vị chiến lược gia người Đức cho biết trên Sky Sports: "Tôi đã xem lại tình huống và đó là một thẻ đỏ rõ ràng. Cậu ấy luôn bị khiêu khích, nhưng đó không phải là điều bạn nên làm, đó không phải cách bạn nên cư xử."
Nunez khiến HLV Klopp không hài lòng.
Khi được hỏi Nunez có khiến đội bóng của mình thất vọng hay không, Klopp nói thêm: "Giờ bản thân cậu ấy cũng biết điều đó. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, không có ý nghĩa gì nếu tôi công khai ra những điều này.
Đó hoàn toàn không phải là phản ứng mà bạn muốn thấy. Các thử thách từ trung vệ ở Premier League là bình thường, họ sẽ làm điều đó với bạn. Cậu ấy không được khó chịu. Đó không phải là phản ứng mà bạn nên làm.
Tôi không biết Nunez sẽ bị treo giò bao lâu. Bây giờ, chúng tôi sẽ dùng thời gian đó để cậu ấy rèn luyện thêm về thể chất, không phải để trừng phạt, chỉ để làm cho cậu ấy mạnh mẽ hơn nữa, đó là những gì chúng tôi sẽ cố gắng."
Trước mắt, Nunez sẽ vắng mặt trong trận đấu với Man United ở vòng đấu tới. Đây là điều khiến Liverpool phải lo lắng nhiều, khi họ đang phải vật lộn với một số chấn thương đầu mùa giải.