HLV Mai Đức Chung tiết lộ ĐT nữ Philippines kêu ca nhiều, không mạnh như trước

Chủ nhật, 07/05/2023 - 07:56

Sau khi hạ gục Myanmar, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam đánh giá khách quan về đối thủ còn lại ở lượt trận cuối.

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games, đội tuyển Việt Nam đối đầu Myanmar. Ngay phút thứ 10, đội trưởng Huỳnh Như đã phô diễn đẳng cấp bằng bàn mở tỷ số cho Những chiến binh sao vàng.

Bất chấp bị Htet Wai san bằng cách biệt cuối hiệp 1, thắng lợi chung cuộc vẫn thuộc về đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Lần lượt ở phút 76 và 90 hiệp 2, Thanh Nhã và Thùy Trang thay nhau điền tên lên bảng điện tử, ấn định chiến thắng 3-1 cho Việt Nam.

Việt Nam đặt 1 chân vào bán kết.

Chờ đợi thầy trò Mai Đức Chung ở lượt trận cuối là Philippines. Phát biểu qua Zing, nhà cầm quân 71 tuổi đánh giá sức mạnh của đối thủ này đã giảm sút so với AFF Cup 2022: "Về đối thủ Philippines, tôi cảm nhận được đội hình của họ ở SEA Games năm nay không bằng năm ngoái. Tôi nghĩ là nếu tuyển nữ Việt Nam giữ vững phong độ, quyết tâm chơi áp sát, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đi tiếp."

Philippines từng thắng đậm Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, nhưng không thật sự có phong độ tốt khi bước vào SEA Games năm nay. The Azkals để thua Myanmar ở trận ra quân và vừa phải vất vả đánh bại Malaysia 1-0.

Huỳnh Như phô diễn đẳng cấp và Myanmar tặng quà, ĐT nữ Việt Nam chiến thắng 3-1

HLV Mai Đức Chung tiết lộ Philippines đang gặp trục trặc trong việc thích ứng với khí hậu nóng bức ở Campuchia: "Chúng tôi ở cùng khách sạn với tuyển nữ Philippines nên biết đối thủ kêu ca rất nhiều về thời tiết."

HLV Mai Đức Chung đánh giá khách quan về thực lực Philippines.

Việt Nam hiện độc chiếm vị trí số 1 bảng A sau 2 trận toàn thắng. Chỉ cần không thua Philippines, Những chiến binh sao vàng sẽ tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng đấu.

Video: ĐT nữ Việt Nam hoàn tất giấc mơ World Cup

Nguồn: FPT

Mai Đức Chung sinh ra tại làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội, nhưng quê gốc của ông là Hưng Yên. Trên giấy tờ ghi năm sinh của ông là 1951 song nhiều bạn đồng niên cho biết ông sinh năm 1949. Ông là con thứ 2 trong gia đình 6 chị em. Thuở nhỏ, ông thường xuyên có được tấm vé vào sân để xem bóng đá nhờ có mẹ làm việc tại Sân vận động Hàng Đẫy.