"Hơi ấm tình thương" mang một chút "nắng xuân" đến đồng hương xa xứ

Thứ sáu, 23/07/2021 - 08:42

TNV - Ngày 20/7, đọc báo cáo nhanh của Ban Cứu trợ Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau mà rưng rưng hạnh phúc, bởi chỉ sau hơn 3 ngày (từ ngày 16 đến sáng 20/7), “Chương trình vận động cứu trợ cho đồng hương tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau gặp khó khăn, cơ nhỡ trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4” đã tiếp nhận được 116,7 triệu đồng, cùng rất nhiều hàng hoá thiết yếu: gạo, mì, tôm, cá, rau củ các loại, có cả gia vị…

khó khăn đủ bề

Gửi quà cho bà con trong mùa dịch đã khó, nhất là từ ngày 9/7 TPHCM thực hiện CT 16, trước đó CT 15 và CT10 của TP kéo dài; trao quà cho Đồng hương Bạc Liêu, Cà Mau ( BLCM) càng khó hơn. Trước giờ chưa có danh sách, địa chỉ , nghề nghiệp của Đồng hương BLCM sinh sống,làm việc và học tập ở TPHCM. Bắt tay vào xây dựng chương trình gần như con số 0, trừ lòng nhiệt huyết của hơn chục anh chị em mà nồng cốt là CLB Doanh nhân thuộc BLL Đồng hương BLCM tại TPHCM.Do đang giãn cách xã hội theo CT 16 của Chính Phủ tất cả phải triển khai bằng online cũng góp thêm phần khó khăn.Sau cuộc họp online chớp nhoáng, Bạn thường trực BLL Đồng hương BLCM tại TPHCM làm đề xuất xin ý kiến lãnh đạo hai tỉnh BLCM thống nhất cho vận động và phát quà cho bà con.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chung tay “Cứu trợ cho đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau gặp khó khăn, vượt qua đại dịch COVID-19”.

Hòa chung nhịp đập

Với tinh thần “Nhường cơm xẻ áo” những ngày này, người dân mọi miền trên Tổ quốc đang “hòa cùng nhịp đập” cùng nhau sẻ chia, hướng về những mảnh đời bất hạnh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo xa quê lên thành phố lập nghiệp trong thời gian TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Em Ban Thường Trực luôn tâm niệm “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” đây là chương trình cứu trợ cho đồng hương “Bạc Liêu - Cà Màu” đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương lần thứ 4. Xuất phát từ tình yêu bao la, tấm lòng sẻ chia hướng về nguồn cội, những người con ưu tú quê hương “Bạc Liêu - Cà Mau” đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp với những phần quà trao tay thấm đượm nghĩa tình cho hàng trăm ngàn lượt người lao động nghèo, nhất là những người con “Bạc Liêu - Cà Mau” lên thành phố lập nghiệp đang gặp khó khăn vì các công ty, xí nghiệp cho tạm nghỉ hoặc trong khu phong tỏa tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai. Qua chương trình này Ban Tổ chức muốn mang một chút gì đó hơi ấm, tình đồng hương đến với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân xa quê lên thành phố lập nghiệp.

Những chuyến xe nghĩa tình

Theo đó, Kế hoạch cứu trợ lần 4, được chia thành 2 đợt với số lượng 7.200 phần quà gồm: tiền mặt, gạo, tôm, mì gói, rau củ… với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo dõi xuyên suốt các hoạt động của Ban Cứu trợ (thông qua group Zalo), tôi thực sự cảm phục sự nhiệt thành của các cô chú, anh chị. Họ đau đáu vì có rất nhiều đồng hương đang gặp khó khăn cần cứu trợ, và cảm thấy được ấm lòng khi nhận được những tin nhắn cảm ơn, động viên tinh thần từ những người dân nhận quà cảm ơn gửi về.Xúc động quà quê hương “Đặc sản của nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam”Sau hành trình dài mang nặng tình quê hương, nghĩa đồng bào, hơn 12 tấn tôm được sơ chế đông lạnh nguyên con từ Cà Mau đã gửi lên tới TP Hồ Chí Minh. Cùng những mặt hàng đặc sản của nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam như: Ba khía muối, cá khô, tôm rang… được nhiều tổ chức, cá nhân chế biến, đóng gói cẩn thận, gửi gắm tình cảm, chia sẻ những lúc khó khăn với Nhân dân TP Hồ Chí Minh góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, người dân sống trong khu vực phong toả tại hẻm 219/30, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Gia đình và những hộ trong khu vực phong toả này được chính quyền địa phương cấp cho một phần thực phẩm để sinh hoạt trong những ngày phong tỏa, khi nhận được phần quà từ quê hương Cà Mau gửi lên, tôi cầm trên tay mà thật sự xúc động, bởi tôi biết đó không chỉ đơn thuần là thức phẩm mà cả tấm lòng của bà con quê mình dành cho đồng hương chống chọi với đại dịch. Chị Hiền nghẹn ngào.

Cùng nhận được quà từ Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều hộ gia đình khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương cũng rất vui và xúc động, xin gửi những lời cảm ơn chân thành, tri ân sâu sắc đến bà con quê hương mình.

Bên cạnh những phần quà trao tay, còn rất nhiều những mảnh đời, hoàn cảnh mà Ban Tổ chức chưa thể tiếp sức được. Những trăn trở khi nhận được những cuộc gọi, họ nói khổ lắm rồi, con thất nghiệp mấy tháng nay. Người thì không có tiền mua sữa cho con; người gánh nặng trên đôi vai 4-5 người mà nay thất nghiệp... Khó khăn chồng chất… thậm chí nhiều người làm nghề giao hàng phải cầm luôn bằng lái và thậm chí chiếc xe của mình. Tuy nhiên trong quá trình chăm lo cũng có gia đình chia sẻ không ổn lắm, nhưng còn cầm cự được nên xin nhường lại cho người khó khăn hơn, cấp bách hơn… Chính những dòng tin ấy đã khiến những thành viên Ban Cứu trợ ấm lòng hơn và như có thêm động lực vận động để có thể giúp được nhiều hơn những đồng hương đang gặp khó khăn mà vẫn cố gắng cầm cự.

NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯNG LÀM VIỆC PHI THƯỜNG

Đó là nghị lực phi thường của các Anh chị Câu lạc bộ doanh nhân đồng hương, có một tấm lòng đầy nhân ái và yêu thương,..! Họ rất bình thường nhưng họ lại phi thường...? Ban Cứu trợ thành lập chỉ có 10 người do Chú 10 trên 70 tuổi làm trưởng ban với sự chỉ đạo và tận tâm lẫn ý chí không ai nghĩ đó là ông Lão đã ngoài tuổi "thất thập", thì còn lại AE vừa lập danh sách, vừa vận động, lại vừa cứu trợ, một hình ảnh doanh nhân ngày nào trên cái bàn với cái máy tính ngồi trong phòng lạnh chỉ đạo nay không còn nữa thay vào đó là hình ảnh tự bóc vác tự vận chuyển đến tay bà con, và vừa nghe điện thoại rồi xác minh các điểm tặng đó là nghị lực là trái tim phi thường, là tấm lòng đầy nhân ai và đầy yếu đuối trước cảnh đồng hương khó khăn, luôn trăn chở luôn lo lắng.

Dẫu biết rằng đây là giai đoạn thực sự khó khăn, tuy nhiên mỗi người chúng ta sẽ không cô đơn vì bên các anh,chị luôn có Chính quyền và những người con ưu tú của quê hương “Bạc Liêu - Cà Mau” đồng hành, tin chắc rằng những ngày sắp tới đây, những chuyến xe nghĩa tình chở đầy yêu thương, mang nặng tình đồng hương, nghĩa đồng bào sẽ liên tục lăn bánh hướng về Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương. Dịch bệnh có thể khiến chúng ta bị giãn cách, cách ly xã hội, nhưng tấm lòng chúng ta luôn hướng về nhau, cùng vượt qua đại dịch. Kiên nhẫn một chút, rồi mọi thứ sẽ lại trở về bình thường./..

Tấn Tài