Hội thảo về Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc

Thứ năm, 26/04/2018 - 16:21

TNV - Sáng 26/4 tại Hà Nội, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và pháp huy văn hóa dân tộc phối hợp thân nhân gia đình và đồng đội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Ng ười cộng sản trung kiên, mẫu mực, nhà tổ chức, chỉ huy và hoạt động t ình báo xuất sắc”.

Cách đây tròn 70 năm, Trong thư gửi Hội nghị Tình báo Toàn quốc năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tình báo là tai mắt của quân đội, trách nhiệm của nó rất quan trọng. Binh pháp nói: Biết mình biết địch, trăm trận đều thắng. Muốn biết dịch phải có tình báo giỏi. Muốn khỏi địch biết ta, cũng phải có tình báo giỏi…” . Một trong những người đầu tiên theo tiếng gọi của Hồ Chủ tịch lập nên ngành tình báo quân đội Việt Nam là Đào Phú Lộc – Hoàng Minh Đạo, người con ưu tú của đất Quảng Ninh.

20180426_080931

Anh hùng, liệt sỹ Hoàng Minh Đạo có tên thật là Đào Phúc Lộc sinh năm 1923, tại tỉnh Quảng Ninh. Anh hùng liệt sĩ tình báo Đào Phúc Lộc - Người chỉ huy đầu tiên và đặt nền móng cho sự ra đời của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Ngày 24 tháng 12 năm 1969, Đào Phúc Lộc (còn gọi là Hoàng Minh Đạo, Năm Thu, Năm Đời, Năm Đạo...) trên đường về họp ở Trung ương Cục miền Nam đã trúng mai phục của địch hy sinh anh dũng trên sông Vàm Cỏ Đông. Cả 4 người con của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc, chưa có được một lần gặp lại người cha kể từ khi ông tham gia kháng chiến. Trong suốt 30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945 - 1975) và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới sau này Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quí Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho hơn 2.000 người con ưu tú nhất của dân tộc. Nhưng cho đến nay, duy nhất Anh hùng liệt sĩ tình báo Đào Phúc Lộc được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh (1923 – 1969).

Ông Phan Văn Đáng người bạn chiến đấu thân thiết của Đào Phúc Lộc nhận xét: “Anh đóng giả nhiều vai, có lúc là anh em cột kèo, có lúc là chủ xe đò, có khi anh Đạo là em “rể” tức là con rể của nhà tôi để che mắt địch”. Đồng chí Mai Chí Thọ cũng có những nhận xét sâu sắc càng làm rõ nét chân dung của một anh hùng: “Khi còn sống anh rất hăng hái bao giờ cũng đi đầu, không từ chối kể cả phát biểu trong hội nghị. Con người hiền hòa không bao giờ to tiếng với anh em, không làm phiền ai, lại là người rất dũng cảm có khi đến liều lĩnh”.

ht daophucloc

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cùng tham dự đã khẳng định những đóng góp to lớn của anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc với ngành tình báo Việt Nam, đặc biệt những chiến công của ông cùng đồng đội lập được góp phần vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tên tuổi của Anh hùng Liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Hoàng Minh Đạo đã được đặt cho nhiều đường phố, trường học tại Quảng Ninh và tại TP. Hồ Chí Minh – nơi ông đã từng chiến đấu và hy sinh. Hy vọng trong thời gian không xa, Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Hoàng Minh Đạo sẽ có tên trên đường phố Hà Nội. Bởi những thành tích và công lao to lớn, sự hy sinh thầm lặng cống hiến cho ngành tình báo quốc phòng và quê hương đất nước.

BH