Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"

Thứ tư, 02/07/2025 - 18:47

Dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ" đã có buổi họp báo ra mắt tại TP.HCM, chính thức giới thiệu bộ phim với truyền thông và khán giả.

Sự kiện họp báo công bố dự án phim Mang mẹ đi bỏ diễn ra với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ và Vinh Râu. Đặc biệt, đạo diễn - biên kịch Mo Hong-jin từ Hàn Quốc cũng có mặt tại Việt Nam để tham dự sự kiện, lần đầu tiên chia sẻ với truyền thông hành trình 3 năm ấp ủ và thực hiện bộ phim.

Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"- Ảnh 1.

Lần đầu hợp tác với ê-kíp Hàn Quốc, Tuấn Trần thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân khá lo lắng khi biết đạo diễn là người Hàn Quốc, yếu tố rào cản ngôn ngữ sẽ cản trở phần thoại không được đời và gần gũi với Việt Nam. Tuy nhiên, đạo diễn Mo hong Jin đã nói rằng, “với tôi điện ảnh chỉ có một ngôn ngữ”, điều này khiến Tuấn Trần hoàn toàn thuyết phục và tin vào trình độ và sự chuyên nghiệp của ê-kíp Hàn.

Tuấn Trần nói thêm: “Đây cũng là kịch bản hiếm hoi khiến tôi đọc mà khóc liên tục, kịch bản tả chi tiết rất hay, miêu tả cách nhân vật đấu tranh tâm lý khi mang mẹ đi bỏ. Từ đó, nhân vật Hoan cho tôi nhiều cảm xúc, đó là một nhân vật mà tôi chinh phục đến cùng”.

Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"- Ảnh 2.

Nói về “cặp mẹ con màn ảnh” đầy duyên nợ với nữ nghệ sĩ Hồng Đào, Tuấn Trần tiết lộ anh từng năn nỉ nhà sản xuất hãy mời nghệ sĩ Hồng Đào cho vai diễn người mẹ trong phim Mang mẹ đi bỏ. Nếu trong phim Mai, “hai mẹ con” phải bắt đầu làm quen với nhau vì đó là lần đầu hợp tác thì đến lần hợp tác thứ hai này, Tuấn Trần đã có ngay kết nối với “má Hồng Đào” ngay từ buổi đọc kịch bản cùng nhau.

Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"- Ảnh 3.

“Tôi rất may mắn khi được diễn chung với má Hồng Đào, trong ánh mắt của mẹ toát lên vẻ của một người bị bệnh thật. Nếu trong Mai, Sâu và bà Đào là sự xung đột tranh giành tình yêu của đứa con, thì trong Mang mẹ đi bỏ là sự tranh đấu để cả hai mẹ con xem rằng có nên ở lại bên cạnh người kia hay không, mang đến một cảm xúc rất khác biệt”, Tuấn Trần chia sẻ.

Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"- Ảnh 4.

Đứng trước thử thách phải làm sao diễn tả được bi kịch của bệnh nhân Alzheimer trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ Hồng Đào đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu kỹ nhân vật qua việc hỏi thăm những người xung quanh có người thân mắc bệnh Alzheimer và bác sĩ chuyên môn.

Cô chia sẻ: “Mỗi giai đoạn người bệnh sẽ thể hiện một triệu chứng khác nhau. Hồng Đào không thể giống 100% người bệnh mất trí nhớ trong nhà của mỗi người. Nhưng mình sẽ cố gắng thể hiện hình ảnh một người bệnh giống nhất với những gì mình tìm hiểu thông qua y học, bệnh nhân. Tuy nhiên, căn bệnh được đặt ra trong phim cũng chỉ để người xem thấy được tình cảm mẹ con, lòng hiếu thảo của đứa con trước người mẹ mắc bệnh của mình”.

Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"- Ảnh 5.

Ngoài ra, trailer chính thức của Mang mẹ đi bỏ lần đầu được công bố tại sự kiện cũng nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Những thước phim nhá hàng đầy cảm xúc không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh mà còn hé lộ thêm nhiều tình tiết mới đầy bi kịch. 

Hồng Đào nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai bệnh alzheimer, Tuấn Trần khóc liên tục khi đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ"- Ảnh 6.

Trailer là lời tự sự đầy nhói lòng của nhân vật Hoan (Tuấn Trần) - một người con vất vả sống cùng mẹ già mắc bệnh Alzheimer. Mỗi ngày trong Hoan là sự giằng xé giữa tình thương và trách nhiệm, giữa lựa chọn để mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn hay ích kỷ giữ mẹ bên mình trong chuỗi ngày cơ cực.

Nghịch cảnh đẩy Hoan vào bước đường cùng khi anh dần nhận ra bản thân có những dấu hiệu mất trí nhớ, cộng với căn bệnh động kinh dày vò, khiến Hoan không thể tiếp tục là chỗ dựa cho mẹ. Cuối cùng, Hoan buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: mang mẹ đi “bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc - người mà Hoan chưa từng một lần gặp mặt.

Lan Anh