Khi một cuộc gặp gỡ trở thành cảm hứng âm nhạc
Có những cuộc gặp gỡ không cần kéo dài vẫn đủ để lại dư âm. Với Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh, câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp giữa nhạc sĩ Trúc Đồng và nghệ sĩ Mai Chung trong không gian Huế, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối hai tâm hồn đồng điệu.

Sinh năm 1999, Trúc Đồng là nhạc sĩ trẻ dành nhiều tâm huyết cho sáng tác. Từng xem những video Mai Chung biểu diễn, anh ấn tượng với tiếng hát và cách chị chơi đàn nguyệt. Khi muốn viết một ca khúc mang màu sắc tân nhạc nhưng vẫn thấm đẫm âm hưởng ca Huế, anh nghĩ đến nữ nghệ sĩ.
Ca khúc được thai nghén trong khoảng ba năm. Trúc Đồng không chỉ muốn kể về cảnh sắc sông Hương, núi Ngự, mà còn tìm cách diễn tả vẻ trầm mặc của cố đô và những tâm tình kín đáo của con người xứ Huế. Những âm hưởng dân gian, sắc thái các điệu lý, điệu hành vân cùng cách diễn đạt giàu chất tự sự góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.
Đằng sau nỗi buồn của ca khúc còn có những trải nghiệm mất mát, chia ly của người sáng tác. Những cảm xúc ấy giúp tác phẩm vượt ra ngoài câu chuyện của một cá nhân, chạm đến tâm trạng của những người từng trải qua những cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhưng không thể níu giữ.
Với Mai Chung, ca khúc có sức hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cấu trúc tân nhạc và những sắc thái gần gũi với ca Huế. Những trải nghiệm cuộc sống cũng giúp chị cảm nhận sâu hơn ca từ, từ đó tìm cách thể hiện bằng tiếng hát và tiếng đàn giàu nội tâm. Quá trình thu âm được điều chỉnh qua nhiều lần trao đổi để làm rõ hơn cách nhả chữ, luyến láy và độ da diết của âm hưởng Huế.

Mai Chung muốn làm một MV để đời về Huế
Ban đầu, Mai Chung chưa nghĩ sẽ thực hiện MV cho ca khúc. Nhưng khi bài hát được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích của khán giả, đặc biệt là người trẻ, chị nhận ra tác phẩm có thể được tiếp nối bằng một câu chuyện hình ảnh.
Trong những buổi giao lưu trực tuyến, nữ nghệ sĩ gặp nhiều khán giả trẻ bày tỏ sự yêu thích với ca khúc. Một số video du lịch Huế sử dụng giai điệu làm nhạc nền cũng góp phần đưa bài hát đến với người nghe mới. Điều khiến chị vui là âm nhạc mang âm hưởng truyền thống vẫn có thể tạo nên sự đồng cảm với thế hệ trẻ, ngay cả khi họ chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với ca Huế.

Từ sự đón nhận ấy, Mai Chung quyết định đầu tư thực hiện MV, xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của mình. Chị muốn có một sản phẩm chỉn chu, đủ sức lưu giữ tinh thần ca khúc và vẻ đẹp của Huế, chứ không đơn thuần là một video minh họa cho bản thu âm.
Với nữ nghệ sĩ, món quà dành tặng cố đô không chỉ nằm ở những khuôn hình đẹp, mà còn ở mong muốn đưa âm nhạc Huế đến gần hơn với công chúng. Đó cũng là sự tiếp nối hành trình chị đã theo đuổi qua nhiều MV về ca Huế, dân ca Huế và các ca khúc viết về Huế.
Những sản phẩm được khán giả yêu thích thời gian gần đây của Mai Chung có MV chầu văn Huế, Vè Mẹ Suốt, các ca khúc Huế Buồn Chiều Mưa, Cố Kinh và Tình Quê. Mỗi sản phẩm khai thác một sắc thái khác nhau của âm nhạc xứ Huế, cho thấy nỗ lực của chị trong việc đưa những chất liệu truyền thống đến với người nghe qua nhiều hình thức.
Đạo diễn Philip Phạm và lựa chọn kể chuyện bằng sự chân thực
Trong quá trình thực hiện MV, Mai Chung, Trúc Đồng và đạo diễn Philip Phạm lựa chọn cách kể không đi theo mô-típ tình yêu quen thuộc. Thay vào đó, ê-kíp trở về với cuộc gặp gỡ đã khơi nguồn cảm hứng cho ca khúc.

Đạo diễn Philip Phạm
Trong MV, Trúc Đồng xuất hiện như một người khách đến Huế, đi dạo bên dòng sông và bắt gặp hình ảnh một cô gái chơi đàn nguyệt, cất tiếng hát. Cuộc gặp không được đẩy thành câu chuyện tình với những tình tiết kịch tính, mà tập trung vào khoảnh khắc hai con người nhận ra sự đồng điệu qua âm nhạc.

Nhạc sĩ Trúc Dồng.
Cách kể ấy để ngỏ nhiều cảm nhận cho người xem. Đó có thể là cuộc gặp giữa hai tâm hồn nhiều tâm sự, một phút giây tri âm của những người yêu nghệ thuật, hoặc đơn giản là một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đủ để lại dư âm. Không cần lời hẹn ước hay một kết thúc rõ ràng, tiếng hát và tiếng đàn vẫn có thể kết nối những con người xa lạ.
Thay vì tạo dựng một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, ê-kíp lựa chọn khai thác chất liệu từ cuộc gặp gỡ có thật. Sự tiết chế trong cách kể giúp âm nhạc và cảnh sắc giữ vai trò chủ đạo, đồng thời tạo không gian để khán giả tự tìm thấy những liên tưởng của riêng mình.
Huế trong tiếng đàn nguyệt và những khuôn hình ký ức
MV đưa người xem qua nhiều địa danh gắn với vẻ đẹp cố đô như chùa Linh Mụ, khu vực Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, sông Ngự Hà và cầu Ngói Thanh Toàn. Ở phần cuối, hình ảnh những chiếc hoa đăng tạo nên khoảng lặng, khép lại hành trình bằng sắc thái trầm tư.
Các địa danh không chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu cảnh quan mà còn góp phần định hình cảm xúc của MV: khi cổ kính, trầm mặc; khi khoáng đạt, rộng mở; khi lặng lẽ như một miền ký ức. Trong không gian ấy, hình ảnh Mai Chung bên cây đàn nguyệt trở thành điểm tựa xuyên suốt câu chuyện.
Tiếng đàn vừa gợi nhắc truyền thống âm nhạc Huế, vừa giúp diễn đạt những điều khó nói thành lời. Bởi vậy, Huế trong MV không chỉ là địa điểm để ghi hình, mà còn là không gian tâm trạng, nơi con người có thể gặp gỡ, lắng nghe và nhận ra những đồng điệu sâu kín.
Làm mới cách kể để lan tỏa giá trị truyền thống
Với Mai Chung, Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh nằm trong hành trình lâu dài nhằm gìn giữ và phát huy ca Huế. Chị hiểu rằng đổi mới không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Điều quan trọng là giữ được tinh thần của chất liệu truyền thống, để dù hình thức thể hiện thay đổi, người nghe vẫn nhận ra căn cốt của âm nhạc Huế.
Tình yêu ấy có mạch nguồn từ gia đình. Mẹ Mai Chung từng công tác tại Đoàn Văn công Quân khu IV và Đoàn Văn công Bình Trị Thiên, đi biểu diễn nhiều nơi, tham gia nhiều hội diễn và đạt nhiều huy chương vàng toàn quân. Truyền thống nghệ thuật của người mẹ là một dấu ấn trong hành trình đến với âm nhạc của chị.

Mai Chung và mẹ
Bên cạnh việc biểu diễn, Mai Chung tiếp tục tìm tòi các cách phối khí mới và thực hiện những sản phẩm kết hợp âm hưởng truyền thống với hình thức thể hiện đương đại. Tuy nhiên, chị cũng hiểu rằng một MV không thể thay thế công việc bảo tồn lâu dài. Để di sản có thêm sức sống, người nghệ sĩ cần những cơ hội biểu diễn, quảng bá và sự quan tâm bền bỉ của công chúng.
Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh dự kiến ra mắt ngày 20/10/2026 trên YouTube và các nền tảng số. Với sáng tác của Trúc Đồng, phần thể hiện của Mai Chung và cách kể chuyện bằng hình ảnh của đạo diễn Philip Phạm, MV là lời mời khán giả trở về với Huế qua một lối đi riêng: không chỉ ngắm nhìn cảnh sắc cố đô, mà còn lắng nghe những rung động ẩn sau tiếng đàn nguyệt, câu hát và dòng chảy ký ức
Hạnh An