Biểu diễn live cùng với band nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa trong suốt 3 tiếng đồng hồ, Lân Nhã mở ra một hành trình đầy cảm xúc thông qua 25 tiết mục với đa dạng thể loại, từ những bản tình bất hủ, đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt được cover đậm chất Lân Nhã, kể cả những thử nghiệm mới mẻ với Rock hay các bài hát trẻ trung hơn trong album sắp phát hành “NHÃ 2025”.

Lân Nhã tự dẫn dắt toàn bộ chương trình mà không cần đến MC chuyên nghiệp. Xuyên suốt chương trình, những người yêu âm nhạc của Lân Nhã không chỉ được thưởng thức giọng hát làm mê đắm lòng người, mà còn được lắng nghe những lời tâm tình của một người đàn ông ở độ chín của sự nghiệp. Đặc biệt, sự duyên dáng khi trò chuyện và giới thiệu từng bài hát của nam ca sĩ cũng khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ, khi những tiếng cười vang lên liên tục.

Nam ca sĩ thừa nhận chặng đường của mình không liên tục, nhưng chính những quãng nghỉ và trải nghiệm thăng trầm đã trở thành chất xúc tác, tôi luyện nên một Lân Nhã của "ngày hôm nay”: phiên bản chuyên nghiệp và sâu sắc nhất của chính mình.
Với "NHÃ CONCERT”, ca sĩ Lân Nhã đã dẫn dắt khán giả đi từ những rung động đầu đời đến những chiêm nghiệm ở tuổi trưởng thành với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở đó, chúng ta có thể thấy một Lân Nhã đầy tình cảm khi anh kể về khoảnh khắc nhận bản phối Trước khi ngày mai đến từ nhạc sĩ Hoài Sa. Hay như với Đã như mùa đông, anh lại khiến khán phòng bật cười với câu chuyện mình "lời" được bài hát từ người anh thân thiết Dũng Đà Lạt chỉ vì nhạc sĩ… để quên tác phẩm hơn 20 năm mới tìm thấy.

Ở mảng nhạc ngoại lời Việt, “món ăn tinh thần” đã gắn liền với Lân Nhã từ thuở nhỏ qua những đĩa nhạc của ca sĩ Anh Tú, nhạc sĩ Lữ Liên, lần này anh vẫn giữ được lối hát đầy hoài niệm nhưng đã thổi vào đó hơi thở của thời đại thông qua trải nghiệm 15 năm của chính mình. Từ Bến vắng gắn liền với thần tượng là cố ca sĩ Anh Tú, cho đến sự bùng nổ, "liều lĩnh" với những ca khúc kinh điển quốc tế cùng ban nhạc như How am I supposed to live without you... Lân Nhã đã thực sự làm chủ hoàn toàn về kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Đặc biệt, mảng âm nhạc của những tượng đài như nhạc sĩ Thanh Tùng với Tình không biên giới hay nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với Cô đơn cũng được Lân Nhã tái hiện bằng một tinh thần rất riêng. Anh tâm sự: "Một dòng nhạc chậm rãi, lắng sâu, không ồn ào nhưng ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Nhã yêu dòng nhạc này, và Nhã nghĩ mình sẽ gắn bó với nó lâu nhất khi mình còn có thể hát". Chính sự kiên định ấy đã giúp những bản tình ca kinh điển trở nên tươi mới và đầy sức sống.
Khán giả còn được nhìn thấy một Lân Nhã dám bước ra khỏi vùng an toàn của hình tượng “người đàn ông đứng yên hát tình ca” để thể hiện những bước vũ đạo uyển chuyển trong tiết mục mở màn Còn yêu em mãi, phong cách Rock đầy lửa với “Sóng tình”, sự nồng nàn của “Bến vắng” hay sự phóng khoáng của“Can’t take my eyes off you.

“NHÃ CONCERT” không chỉ là sân chơi của riêng Nhã, mà là sự kết nối của những giọng ca nội lực. Ba khách mời gồm NSND Tấn Minh, ca sĩ Hoàng Quyên và Hương Tràm đã tạo nên ba mảng màu đặc sắc, khiến cảm xúc của khán giả được thăng hoa một cách trọn vẹn nhất.
Với NSND Tấn Minh, sự xuất hiện của anh mang đến một một không gian đầy chiều sâu và đậm chất tự sự. Màn hòa giọng trong “Tình tự mùa xuân” giống như cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông lịch lãm cùng chung một lý tưởng âm nhạc: không ồn ào nhưng đầy sức nặng của sự chiêm nghiệm.

Với Hoàng Quyên, đó là sự kết nối giữa hai tâm hồn âm nhạc đồng điệu. Nếu Lân Nhã là sự điềm đạm thì Hoàng Quyên chính là nét chấm phá đầy cá tính. Lần đầu tiên đứng chung sân khấu, cả hai đã tạo nên một không gian lãng mạn với Cà phê một mình.
Và với Hương Tràm, đây có thể xem là một sự hoán đổi thú vị. Hương Tràm đã mang đến cho đêm nhạc năng lượng tươi mới và những màn đối đáp đầy hóm hỉnh. Khi Hương Tràm trêu: “Tràm không tưởng tượng được anh Nhã có cái vibe kiểu bớt lành đi một chút thì sẽ như thế nào?”, Lân Nhã đã lập tức “sửa lời” ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn của cô thành một phiên bản sáng tạo: “Nguyện cầu cho em luôn mang điều lành.

Một phần quan trọng không kém trong đêm nhạc là ca khúc mới trong album “NHÃ 2025”. Khán giả lần đầu được thưởng thức những sáng tác mới như: Thời gian nào phai dấu, Trước khi ngày mai đến, Hoàng hôn buông xuống hay Đón em về. Mỗi bài hát mang một sắc thái riêng: từ sự hồn nhiên, dịu dàng của người bạn thân là nhạc sĩ Nhật Minh gửi gắm qua Thời gian nào phai dấu cho đến những chiêm nghiệm khắc khoải của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm trong Trước khi ngày mai đến mà theo lời Lân Nhã là anh phải "vượt ngưỡng" bản thân vì quá khó hát hay với Hoàng hôn buông xuống (Tạ Anh Thắng), một tác phẩm mà Lân Nhã đã ấp ủ suốt 3 năm mới có dịp giới thiệu; và cả bản ballad đầy khắc khoải Xin cho em của nhạc sĩ Tuyên Đức.

Đặc biệt, ca khúc cuối cùng để hoàn thiện album mang tên Đón em về lại là một kỷ niệm đẹp với nhạc sĩ trẻ Thành Nghiệp. Lân Nhã chia sẻ, khi nhận bản demo, anh đã sững sờ vì giọng hát của Thành Nghiệp quá ngọt ngào đến mức anh tự hỏi: “Sao em không hát luôn, em hát hay quá anh sợ mình không hát hay được như vậy!”. Thế nhưng chính niềm tin của người em đồng nghiệp đã thôi thúc Lân Nhã truyền tải bài hát này theo cách riêng của mình và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả.

Sự thành công của “NHÃ CONCERT” không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà còn là lời hứa về một hành trình mới đầy hứng khởi, bởi đây cũng là bệ phóng cho album “NHÃ 2025” sắp phát hành. “NHÃ CONCERT” không chỉ mang đến cho khán giả của anh một giọng hát thực lực được đặt trong một không gian tử tế mà còn vỗ về những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên qua những bản tình ca đầy chiêm nghiệm. “NHÃ CONCERT” đã một lần nữa khẳng định vị thế của Lân Nhã trong dòng nhạc tình, đồng thời hứa hẹn một năm 2026 bùng nổ với những dự án âm nhạc chất lượng và đầy đam mê.
Thanh Tân