Mới đây, trên trang cá nhân Hồng Loan bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Kỷ vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của ba mà con tìm không ra. Con chỉ biết người cuối cùng cầm nó thôi, Con nhớ ba". Kèm theo đó là những hình ảnh cuộc trò chuyện giữa cô và nhân vật được cho là người cuối cùng cầm món đồ ấy.


Cụ thể, huy chương mà đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật rực rỡ của cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ "không cánh mà bay" trong nhà. Trong những ngày diễn ra tang lễ bối rối và xô bồ, khó kiểm soát thì gia đình Hồng Loan cho biết có rất nhiều món đồ có giá trị bị mất cắp.

Đồng thời, nhà của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" luôn rộng cửa chào đón khán giả muôn phương đến thắp nhang và gửi quà dâng lên hương linh cố nghệ sĩ. Chính vì thế, khi huy chương bị mất thì dù cực kỳ muốn giữ lại kỷ vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của ba nhưng cô cũng không mấy hi vọng có thể tìm lại được.

Hơn nửa đời người cống hiến cho nghệ thuật cải lương, cố NSƯT Vũ Linh đã gặt hái không ít giải thưởng hay danh hiệu cao quý. Đặc biệt nhất phải kể đến huy chương vàng mùa giải Trần Hữu Trang đầu tiên (năm 1991) khi ông vượt qua rất nhiều cái tên sáng giá và góp mặt trong 6 nghệ sĩ xuất sắc nhất được vinh danh. Bên cạnh đó, cố nghệ sĩ còn rất nhiều thành tựu đáng chú ý khác giúp ông sớm nhận về danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú" vào năm 1997.
