Đã có nhiều đồn đoán xoay quanh tương lai của Frenkie de Jong kể từ cuối tháng 5 và Man United là đội bóng rất quyết tâm đưa anh về Old Trafford. Cho đến nay, đoàn quân Erik ten Hag đang dần mất kiên nhẫn bởi nhiều lý do khác nhau.
De Jong đang bị Barcelona nợ 17 triệu bảng tiền lương trả chậm, và nhiều thông tin cho rằng, gã khổng lồ xứ Catalan được cho là muốn nhanh chóng đẩy tiền vệ người Hà Lan đi "càng sớm càng tốt" để giảm bớt vấn đề tài chính của họ.
Frenkie de Jong đang chờ Barca thanh toán khoản nợ
Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Laporta đã khẳng định Barcelona muốn De Jong ở lại bất chấp sự quan tâm của Man United, kể cả tin đồn đội bóng Tây Ban Nha muốn "tiễn" cầu thủ này ngay trong mùa hè.
"Frenkie de Jong là một cầu thủ có chất lượng tuyệt vời và chúng tôi muốn cậu ấy ở lại. Với cậu ấy và các đồng đội, chúng tôi sở hữu một hàng tiền vệ rất mạnh mẽ. Cậu ấy có những lời đề nghị, nhưng chúng tôi muốn cậu ấy ở lại và bản thận cậu ấy cũng muốn ở lại."
Laporta đang tìm mọi cách để đăng ký các bản hợp đồng mới cũng như giữ De Jong ở lại Camp Nou trước thềm mùa giải 2022/23
Quỷ đỏ được cho là đã đạt được thỏa thuận với Barcelona về hợp đồng trị giá 85 triệu euro (71,5 triệu bảng), mặc dù De Jong được cho là không muốn chuyển đến Old Trafford vào mùa hè này. Về phần Chelsea, huấn luyện viên Thomas Tuchel không "mặn mà" với tiền vệ người Hà Lan và ông đang trong trạng thái "có cũng được, không có cũng không sao."
De Jong đã có 46 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường ở mùa giải trước, đóng góp 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Trong giai đoạn tiền mùa giải, cầu thủ 25 tuổi thường xuyên ra sân với vai trò một trung vệ, điều này làm dấy lên tin đồn Barca đang "âm mưu" đẩy cầu thủ này đi.
Mặc dù không được thi đấu ở vị trí sở trường nhưng De Jong vẫn thể hiện tốt
Nhưng ở trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi chiến dịch La Liga khởi tranh, De Jong được trả về thi đấu ở vị trí sở trường và có pha lập công ở phút 84, ấn định chiến thắng 6-0 trước Pumas UNAM.
Tại Old Trafford, Man United đang gặp khủng hoảng sau trận thua 1-2 trước Brighton. Câu lạc bộ nước Anh cần một tiền vệ chất lượng như Frenkie de Jong để thay thế cho "thảm họa" Scott McTominay.
De Jong sẽ là mảnh ghép rất cần thiết nơi tuyến giữa của Man United
Tính đến thời điểm hiện tại, De Jong luôn góp mặt trong quá trình chuẩn bị của Barcelona cho chiến dịch mới. Điều này nhằm khẳng định anh chọn ở lại Camp Nou và cả Man United lẫn Chelsea dường như sẽ không thể làm "lung lay" quyết định của cầu thủ này.