Sau khi đánh bại Chelsea để sở hữu Raphinha, Barcelona còn có thêm một lần nữa vượt qua nửa xanh thành London trong phiên chợ Hè khi giành được chữ kí của trung vệ Jules Kounde. Cầu thủ sinh năm 1998 là mục tiêu từ năm ngoái của The Blues và họ rất quyết tâm có được Kounde nên Barcelona cũng phải tương đối vất vả để chiêu mộ anh.
Kounde gặp gỡ HLV Xavi trong ngày đầu tiên tại Barcelona
60 triệu euro (52 triệu bảng / 61 triệu đô la) chuyển cho Sevilla và bản hợp đồng có thời hạn tới cuối tháng 6/2027 của Kounde là những gì Blaugrana đã chi ra ở thương vụ này. Đặc biệt, đích thân huấn luyện viên Xavi Hernandez cũng phải gọi điện thuyết phục trung vệ năm nay chưa tròn 24 tuổi “quay xe” với Chelsea bởi trước đó Kounde được cho là đã đạt được thoả thuận cá nhân cùng đội bóng của tỷ phú Todd Boehly.
Mặc dù chỉ cao 1.78m nhưng không vì thế mà cựu cầu thủ Sevilla bị đánh giá thấp khi thi đấu ở vị trí trung vệ. Thậm chí, khả năng chơi chân tốt còn giúp Kounde có thể đảm đương luôn nhiệm vụ của một hậu vệ cánh phải, điều mà thuyền trưởng Xavi đang áp dụng ở Barcelona.
Trung vệ người Pháp trong mùa giải 2019/20 cùng Sevilla
Không chỉ Xavi hay cựu huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea mến mộ tài năng của Kounde, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng rất ấn tượng với những gì trung vệ người Pháp thể hiện. Đáng chú ý, chiến lược gia sinh năm 1971 còn để mắt tới Kounde trong mùa giải 2019/20 đầu tiên của cầu thủ này tại Sevilla.
“Pep Guardiola đã gọi điện cho tôi trong năm đầu tiên ở Sevilla. Ông ấy nói rằng rất thích tôi và tin tưởng tôi sẽ phù hợp với lối chơi mà Pep đang có”, cựu tài năng trẻ Bordeaux nói trên El Pais.
Pep cũng mê mẩn tài năng của cầu thủ sinh năm 1998
Do những vướng mắc trong thủ tục đăng kí cầu thủ với La Liga, dù mùa giải đã trôi qua được tổng cộng 6 trận đấu (tính cả Champions League) nhưng Jules Kounde mới ra sân 3 trận cho Barcelona. Dù vậy, trung vệ sinh năm 1998 có thể tạm hài lòng bởi anh thi đấu trọn 270 phút và đóng góp tới 3 pha kiến tạo cho các đồng đội mới tại sân Spotify Camp Nou lập công.