Odegaard đã thu hút sự quan tâm từ một số câu lạc bộ hàng đầu trên khắp châu Âu khi còn là một thiếu niên và cuối cùng gia nhập Real Madrid ở tuổi 16 vào năm 2015. Nhưng tuyển thủ Na Uy đã phải vật lộn ở đội một tại Madrid và cuối cùng đã được Arsenal mua đứt sau thời gian cho mượn ấn tượng với đội bóng của Mikel Arteta.
Klopp ngưỡng mộ Odegaard từ lâu.
Odegaard hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của Pháo thủ, cũng như đang nắm giữ chiếc băng đội trưởng tại Emirates. Và HLV Klopp khẳng định ông thực sự hạnh phúc vì sự tiến bộ của tiền vệ này - người mà ông từng muốn có khi còn dẫn dắt Dortmund.
"Tôi thích Martin rất nhiều, điều đó thật dễ dàng để nói ra vào điểm thời điểm này," HLV Klopp cho biết về Odegaard. "Có một chút khó khăn hơn khi bắt đầu sự nghiệp tại Madrid, có vẻ như mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Tôi thực sự thất vọng về điều đó bởi vì chúng tôi muốn có cậu ấy ở Dortmund, chúng tôi cũng muốn Martin khi anh ấy còn rất trẻ, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu khi cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, với bố của cậu ấy, cuối cùng Martin ấy đã quyết định đến Madrid, tốt thôi.
Odegaard được vị HLV của Liverpool khen ngợi.
Vị chiến lược gia người Đức tiếp tục: "Đó là lý do tại sao tôi luôn theo dõi Martin, tôi thực sự hạnh phúc khi cậu ấy trở thành cầu thủ mà tất cả chúng tôi đều mong đợi cậu ấy trở thành, và thậm chí còn tốt hơn. Martin giờ có vai trò to lớn trong một đội Arsenal mạnh mẽ đến khó tin. Thành thật mà nói, cậu ấy vẫn còn trẻ, có tư duy, rất có ảnh hưởng. Bạn không thể nói bất cứ điều gì tiêu cực về cậu ấy. Một cầu thủ hàng đầu."