logo
ISSN 2734-9020

Kẻ ôm mặt khóc lập công chuộc lỗi, Thái Lan đả bại đối thủ xếp hạng FIFA cao hơn

Chủ nhật, 25/09/2022 - 21:14

Voi chiến đánh bại đội khách mời với tỷ số sát nút nhờ pha lập công quyết định của ngôi sao gây thất vọng trận trước.

Thái Lan đụng độ Trinidad & Tobago trong khuôn khổ trận tranh hạng 3 King's Cup với hoài nghi lớn bủa vây. Ở trận ra quân, đội chủ nhà đã bị đối thủ khu vực Malaysia đánh bại đầy thất vọng ở loạt sút penalty. Sức ép đè nén lên HLV Mano Polking cùng các học trò là không hề nhỏ, bởi sự chỉ trích từ dư luận xứ sở chùa vàng sau trận thua đáng quên.

Dù vậy với quyết tâm vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ, đoàn quân do HLV Polking dẫn dắt đã hạ gục đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn. Channarong Promsrikaew là người mở ra chiến thắng cho Voi chiến bằng bàn mở tỷ số ở phút 21.

Thái Lan tận hưởng niềm vui thắng lợi.

Bất chấp bị Kareem Moses đánh đầu san bằng cách biệt trong hiệp 2, Thái Lan vẫn giành thắng lợi chung cuộc 2-1 nhờ bàn thắng chỉ 8 phút sau của Supachok Sarachat. Đây có thể xem như màn chuộc lỗi của ngôi sao Hokkaido Consadole Sapporo. Sau trận thua Malaysia, Supachok đã ôm mặt khóc vì thực hiện không thành công quả penalty ở lượt sút của mình.

Sau trận tranh hạng 3, trận chung kết King's Cup giữa Malaysia và Tajikistan đang diễn ra. Trinidad & Tobago là đội có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA (101) trước thềm giải giao hữu năm nay nhưng rốt cuộc lại toàn thua 2 trận, trước Tajikistan (hạng 108) và Thái Lan (hạng 111).

Supachok ấn định chiến thắng cho Voi chiến.

King's Cup khép lại, sự tập trung của Voi chiến sẽ dồn về AFF Cup 2022. Thái Lan bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch và rơi vào bảng A, cùng với Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cuộc đấu Timor Leste - Brunei.

Đà Nẵng Downtown Sapa Tours Số Taxi Phan Rang Chuyển đổi số cùng https://viettel-hanoi.vn/ tại đâyChuyển đổi số cùng https://viettelnet.vn/ Viettel The Fullton Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng: http://vinhomeshaivanbaydanang.com.vn/