Khâm phục cậu bé tự kỷ 12 tuổi biết chụp ảnh "xe đồ chơi trông giống như thật"

Thứ ba, 10/03/2020 - 23:36

Nhỏ tuổi và mắc chứng tự kỷ, song Anthony Schmidt lại thể hiện tài năng bẩm sinh của mình qua những bức ảnh.

Một chiếc xe đồ chơi “die cast” có lẽ là thứ gần nhất tới giấc mơ sở hữu một chiếc siêu xe hiện đại hoặc một chiếc xe cổ điển đáng sưu tập. Có thể nói rằng, những chiếc xe đồ chơi tí hon như thế là một phần tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, và thậm chí một số người trưởng thành cũng có thú vui sưu tập chúng theo cách của riêng mình.

Một số người sẽ giữ những chiếc xe die cast trong hộp kính đặt ở góc nhà, trong khi một số khác lại trưng bày chúng quanh phòng khách, và cũng có những người xếp chúng gọn gàng trên giá phòng ngủ. Thế nhưng cậu bé mà chúng ta nói đến ở đây lại có chút khác biệt. Cậu ta không chỉ chơi với chúng, mà còn chụp những bức ảnh cực độ về chúng nữa.

Nhìn hình ảnh này, chúng ta có thể tưởng lầm rằng chiếc xe là thật chứ không phải đồ chơi

Nhìn hình ảnh này, chúng ta có thể tưởng lầm rằng chiếc xe là thật chứ không phải đồ chơi

Cậu bé này là Anthony Schmidt, 12 tuổi mắc hội chứng tự kỷ. Anthony có sở thích sưu tập và chụp ảnh những chiếc xe đồ chơi bé nhỏ, và kết quả là rất đáng kinh ngạc bởi người ta có thể dễ dàng nhẫm lẫn xe đồ chơi trong các bức ảnh là xe thật.

Chúng là tác phẩm của cậu bé Anthony Schmidt, 12 tuổi mắc hội chứng tự kỷ

Chúng là tác phẩm của cậu bé Anthony Schmidt, 12 tuổi mắc hội chứng tự kỷ

Anthony cũng có một bộ sưu tập xe đồ chơi khổng lồ, bao gồm cả những chiếc xe sedan và bán tải cổ điển (cả ở tình trạng bóng mượt lẫn gỉ sét), siêu xe, mô tô, xe đua drag, và xe đua F1. Thậm chí, cậu bé còn có cả một số mẫu xe tải và xe công trường hạng nặng – tất cả đều Anthony đưa vào những bức ảnh của mình.

Cậu bé có sở thích sưu tập đủ dạng xe đồ chơi và mang chúng ra chụp ảnh ngoài môi trường

Cậu bé có sở thích sưu tập đủ dạng xe đồ chơi và mang chúng ra chụp ảnh ngoài môi trường

Nhận thấy thành quả của con trai, mẹ của Anthony đã khởi động một chiến dịch gây quỹ Kickstarter để xuất bản cuốn sách ảnh đầu tiên cho cậu bé, và tính tới thời điểm hiện tại thì cộng đồng đã chung tay góp được gần 40.000 USD, vượt qua mục tiêu ban đầu là 20.000 USD. Quả là một câu chuyện làm ấm lòng người.

Dưới đây là một số bức ảnh đẹp mắt khác của Anthony Schmidt:

Duy Thành