Được truyền cảm hứng bởi tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, phim điện ảnh “Khế ước bán dâu” lấy bối cảnh cổ trang thay vì cận đại giai đoạn cuối của chế độ phong kiến như trong tác phẩm văn học. Phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt cầm trịch, bộ phim xoay quanh Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ.
Cuối tháng 6, “Khế ước bán dâu” chính thức công bố gia nhập đường đua điện ảnh Việt nửa cuối năm 2025 với hình ảnh First-look, hé lộ tạo hình cô dâu đậm chất cổ trang của Lâm Thanh Mỹ. Nữ diễn viên gen Z xuất hiện trong phục sức cô dâu lộng lẫy, thế nhưng đằng sau lớp màn che lại là một nửa khuôn mặt bị biến dạng bởi những vết hằn hình thù rễ cây kỳ dị. Trái ngược với không khí vui mừng ngày cưới, hình ảnh nhá hàng lại toát lên sự rùng rợn và u ám, phần nào tiết lộ câu chuyện điện ảnh kỳ bí.
Mới đây nhất, “Khế ước bán dâu” tiếp tục tung trọn bộ Teaser Poster và Teaser Trailer. Xuất hiện ngay trung tâm Teaser Poster là hình ảnh người phụ nữ trẻ trong bộ hỷ phục đỏ - biểu tượng của cô dâu trong văn hoá truyền thống nằm co ro, đơn độc giữa nền đất. Đáng nói, bao quanh dáng vẻ bé nhỏ và bất lực, là một “vòng xoáy” tạo nên bởi những thân cây khô quắt, vặn vẹo như đang “nuốt chửng” cô gái trẻ, gợi liên tưởng mạnh mẽ đến sự giam cầm hay một nghi thức hiến tế không thể thoát khỏi.
Teaser Trailer của “Khế ước bán dâu” “chiêu đãi” phiên bản mới hoàn toàn của Lâm Thanh Mỹ. Mở đầu với khung cảnh núi non hùng vĩ gợi nhớ đến miền sơn cước phía Bắc, lễ đưa dâu của chú rể Vũ Thế Định (Hữu Vi thủ vai) và cô dâu Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ thủ vai) diễn ra trong tiếng nhạc nỉ non, tạo nên một không gian u ám hơn là hân hoan. Cùng với đó, ánh nhìn gần như vô định, lạnh lẽo của đôi tân lang - tân nương trong ngày vui lại càng gây tò mò.
Vai trò và trọng trách đặc biệt của nàng dâu Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ thủ vai) được tiết lộ thông qua lời kể: “Nhà họ Vũ tuy có ba nàng dâu, nhưng chỉ có em mới có thể thay đổi vận mệnh. Em nhất định phải hạ sinh được con trai để gánh vác đại nghiệp”. Hình ảnh nhân vật của Lâm Thanh Mỹ nuốt sâu trong hoảng loạn, hay tấm lưng trần với lúc nhúc giòi mọc ra từ dưới da, càng khiến người xem “sởn gai óc”. Đặc biệt, bộ phim còn hé lộ tình tiết nhân vật Nhài “bụng mang dạ chửa” cùng loạt khoảnh khắc đau đớn, gào thét bất lực, đánh dấu một bước chuyển mình đầy mạnh mẽ và táo bạo của nữ diễn viên gen Z.
Tái xuất trong “Khế ước bán dâu”, Lâm Thanh Mỹ được kỳ vọng sẽ hoàn toàn lột xác ở thể loại sở trường. Lần đầu “nên duyên” với Hữu Vi, đặt tâm lý nhân vật trong một mối quan hệ vợ chồng, nữ diễn viên đòi hỏi phải lột tả được nét chín muồi trong lối hoá thân. Song song đó, Lâm Thanh Mỹ phải đem đến một hình tượng cô dâu Nguyễn Thị Nhài đầy bi kịch – vừa mong manh, vừa đáng sợ – giữa mê cung số phận và những thế lực vô hình đang rình rập.
Với yếu tố “lấy cảm hứng” và bối cảnh cổ trang khác biệt, trong teaser trailer Khế Ước Bán Dâu mới nhất, dàn nhân vật mấu chốt từng tạo ấn tượng trong tiểu thuyết gốc của nhà văn Thục Linh có vẻ như cũng đã lần lượt được giới thiệu qua sự xuất hiện của các diễn viên: Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, Hữu Vi, NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh...
Tuy nhiên, ngoài Lâm Thanh Mỹ vai Nhài, Hữu Vi vai Định và NSND Trung Anh vai ông Tri (bố chồng của Nhài) đã được xác định, thì các nhân vật còn lại đều mang đến cho khán giả không ít sự tò mò với câu hỏi: Ai sẽ là Diễm, là Thế Giang, là Lê Đoan và Hoài Thu? Tất cả đều là những nhân vật tạo được ấn tượng lớn với khán giả trong nguyên tác. Và “Khế ước bán dâu” sẽ có diễn biến như thế nào cũng sẽ là một “ẩn số” lớn đối với khán giả, nhất là khi cả teaser poster và teaser trailer đều nhấn mạnh yếu tố “lấy cảm hứng” từ tác phẩm văn học.
Lan Anh