
25 năm thanh xuân như vừa mới hôm qua

Sau 25 gặp lại các thầy, cô giáo và bạn của mình, trong mỗi học sinh năm ấy ai nấy đều dâng lên những cảm xúc không nói thành lời. Những cái bắt tay hồ hỡi, những cái ôm thật chặt với niềm vui, hạnh phúc, xen lẫn cả những giọt nước mắt rưng rưng bồi hồi, xúc động về kỷ niệm như còn nguyên vẹn ngày ra trường 25 năm trước... - Đó là tâm trạng chung của các học sinh khóa 38 trường THPT Quảng Xương 1, khi tham gia chương trình kỷ niệm hết sức ý nghĩa "25 năm ngày trở về".



Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình kỷ niệm.
Hai mươi lăm năm – Một chặng đường, kể từ ngày tiếng trống trường bế giảng năm 2001 vang lên, niên khóa K38 (1998 - 2001) trường THPT Quảng Xương 1 mới có một ngày trở về, thiêng liêng và xúc động đến thế. Gần 300 cựu học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã gác lại những lo toan cuộc sống, vượt dặm đường xa để cùng tìm về mái nhà xưa, nơi nuôi dưỡng những mơ ước cuộc đời.



Các thầy, cô giáo đến dự chương trình trong vòng tay thân thương của các học trò cũ.


Các em học sinh chăm chú nghe những lời phát biểu của các thầy, cô tại chương trình.
Khoảng thời gian ấy, khi rời xa mái trường thân yêu, nhiều người đã và đang tiếp tục học tập, lao động cống hiến tri thức trong mọi lĩnh vực trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay, các cựu học sinh trường THPT Quảng Xương 1, lại được dịp gặp gỡ, sum vầy bên nhau. Bao kỷ niệm xa xăm lại ùa về, đọng lại như những ngày tựu trường hồi đó. Hình ảnh thân thương mỗi lớp học, mỗi gốc cây, mỗi góc sân đều mang dáng hình thầy cô, hình bóng bạn bè, kỷ niệm của bản thân và ước mơ giản dị ngày nào. Những bồi hồi xúc động đó đã xóa nhòa mọi thời gian, không gian và khoảng cách địa lí trở về mái trường thân yêu, được gặp gỡ các thầy, cô, bạn bè và nghe những lời nói ân cần dạy dỗ năm xưa của những người thầy, người cô của mình.

Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Huân - Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Nhà giáo Ưu tú Chu Anh Tuấn (Nguyên Hiệu trưởng THPT Quảng Xương 1) phát biểu tại chương trình.

Thầy Cao Văn Đính xúc động đọc 2 bài thơ ôn lại những kỷ niệm gắn bó về tình thầy - trò tặng các bạn học sinh và nhà trường tại buổi lễ.
Nghĩa tình đong đầy ký ức


Đại diện các bạn học sinh khóa 38 gửi tặng tới các thầy của mình những bó hoa tươi thắm
Hôm nay, gần 300 học sinh trở về đã dệt nên một điều thật trọn vẹn và nhân văn với lòng tri ân sâu sắc gửi tới những người đưa đò thầm lặng. Thật xúc động khi hành trình hội ngộ được đón nhận sự hiện diện của hơn 50 thầy, cô cựu giáo chức. Mặc dù nhiều thầy, cô giáo tuổi đã rất cao nhưng vì tình mến thương học trò cũ vẫn cố gắng đến dự.
Chương trình buổi lễ được bắt đầu bằng các bài ca, tiếng hát cất lên từ chính các học sinh cũ gửi đến các thầy, cô như lời tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của các thầy, cô yêu mến của mình.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm để nhớ tới các thầy, cô và các bạn đã đi xa do tuổi cao và đau ốm
Đặc biệt hơn, trong chương trình, Ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm để nhớ tới các thầy, cô và các bạn đã đi xa do tuổi cao và đau ốm. Trước mái tóc bạc phơ của thầy cô cũ, những người con trưởng thành nghiêng mình kính cẩn, hiểu rằng mỗi thành công hôm nay đều được ươm mầm từ những bài học nghĩa tình năm ấy. Trước đó, ban liên lạc học sinh khóa 38 đã đến nhà thắp hương cho các thầy, cô và những bạn học sinh của khóa do tuổi cao hoặc không may bị đau ốm đã mất.
Đáp lại tình cảm vẹn nguyên của học trò cũ, các thầy, cô giáo đã những có bài phát biểu, những vần thơ thấm đẫm tình cảm thầy trò và tấm lòng đau đáu của mình trong sự nghiệp trồng người.

Cô Đỗ Thị Mỹ - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Giám hiệu trường THPT Quảng Xương 1, cô Đỗ Thị Mỹ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết:" Khoá 1998-2001 ra trường đúng dịp nhà trường tròn 40 tuổi, các em học sinh k38 cùng các thầy cô đã luôn nỗ lực phấn đấu về mọi mặt để nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh. Thời kì này, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường bắt đầu có sự khởi sắc: Môn Toán, em Phạm Văn Định lớp C với sự bồi dưỡng của thầy Chu Anh Tuấn đã xuất sắc đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh sau nhiều năm không có giải, môn Hoá của thầy Trương Quang Đạo đạt kết quả cao nhất với 4 giải Nhì, cô Nguyễn Thị Thoa môn Sinh lần đầu tiên bồi dưỡng học sinh giỏi và đạt tỉ lệ giải 100% và nhiều môn khác…Đây là tiền đề cho những thành công rực rỡ sau này của các thầy cô và trường THPT Quảng Xương 1".



Các học sinh khóa 38 gửi tới các thầy, cô những bó hoa tươi thắm và những món quà ý nghĩa tại chương trình.

Các bạn học sinh lớp 12A khóa 38 chụp ảnh kỷ niệm cùng cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Nam và cô Lê Thị Hồng tại buổi lễ.
Đồng thời, cô Đỗ Thị Mỹ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng ghi nhận những đóng góp to lớn về thành tích của thầy, trò nhà trường giai đoạn đó và chúc mừng sự thành công của các em học sinh toàn khóa: " Thành tích của các thầy cô dạy khoá 1998-2001 và các em học sinh đã đóng góp một phần không nhỏ để Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào dịp kỉ niệm 40 năm thành lập trường"...
..."Qua báo cáo của em Nguyễn Thanh Huyền, các thầy cô rất vui vì khoá 1998-2001 đã có nhiều em thành đạt, nhiều em giữ những vị trí quan trọng trong xã hội, nhiều em tiếp tục nối nghiệp các thầy cô, mỗi người mỗi nghề, dù ở lĩnh vực nào các em cũng đều nỗ lực phấn đấu. Điều các thầy, các cô vui nhất đó là các em đều mạnh khoẻ, tươi vui và rất nghĩa tình, sự tri ân của các em dành cho thầy cô giáo, cho mái trường là một trong những biểu hiện cao nhất của nghĩa tình."

Theo thông tin chia sẻ của cô Đỗ Thị Mỹ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết": THPT Quảng Xương 1 có một diện mạo mới, đẹp hơn, hiện đại hơn. Năm học 2025-2026 nhà trường có 40 lớp với 93 cán bộ giáo viên và 1717 học sinh, cũng trong năm học này nhà trường đã nối dài thành tích hơn 20 năm trong tốp đầu các trường trong tỉnh về chất lượng giáo dục, nhà trường được cụm thi đua bình chọn danh hiệu tên tiến xuất sắc" .
Về công tác khuyến học, khuyến tài, nhà trường cũng đạt được một số thành tựu như: "Trong năm học này, Hội khuyến học nhà trường còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội Cựu giáo chức, sự chung tay của các thầy cô và các cựu học sinh đã đưa con số của quỹ Khuyến học lên 338.400.000 đồng, nhà trường đã hỗ trợ cho 50 lượt học sinh nghèo, thưởng cho các thầy cô và các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Sau 1 năm hoạt động quỹ còn 195.420.000 đồng"...

Nhân dịp này, K38 đã trân trọng gửi tặng món quà ý nghĩa tới Quỹ khuyến học nhà trường
..."Có được nhà trường như ngày hôm nay một phần là nhờ nền tảng cốt lõi được tạo dựng từ các thế hệ thầy cô đi trước, là sự quan tâm, đóng góp xây dựng các thế hệ phụ huynh và các cựu học sinh trong đó có học sinh khoá 1998-2001"...
Như lời nhắn nhủ và dặn dò các thế hệ học sinh, cô Đỗ Thị Mỹ chia sẻ: "Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để khi nhắc đến Quảng Xương 1 sẽ là niềm tự hào của các thế hệ học sinh và khi nói đến cựu học sinh sẽ là niềm tự hào của THPT Quảng xương 1."
Nhân dịp này, để tiếp nối truyền thống hiếu học và nâng cánh ước mơ cho các thế hệ đàn em, K38 đã trân trọng gửi tặng Quỹ khuyến học nhà trường số tiền 20.000.000 đồng; Tặng quà các thầy, cô Cựu giáo chức 5 triệu đồng...

Ban liên lạc khóa 38 tặng quà đại diện các thầy, cô Cựu giáo chức
Cuộc hội ngộ khép lại nhưng những giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại, những cái ôm siết chặt và dư âm tốt đẹp, nghĩa tình của niên khóa 1998 - 2001 sẽ còn mãi vẹn nguyên trong tâm khảm của thầy cô, bạn bè và mái trường Quảng Xương 1 thân yêu.




Niềm vui của các bạn học sinh được gặp lại các thầy, cô của mình tại buổi liên hoan.
Sau buổi lễ kỷ niệm, Ban liên lạc cựu học sinh khóa 1998 - 2001 cũng mong rằng sẽ tạo ra được sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa, để từ đó cùng chia sẻ những khó khăn và nhân lên những niềm vui trong cuộc sống.
Văn Việt