“Giải vô địch nằm” là một cuộc thi hằng năm được tổ chức tại ngôi làng Brezna ở Montenegro, quốc gia ít dân nhất tại Đông Âu. Năm nay là năm thứ 12 của cuộc thi ngộ nghĩnh này, nhà vô địch đã nằm được khoảng 60 tiếng.
Nhà vô địch nằm với thời gian 60 tiếng
Nghe có vẻ dễ nhưng trên thực tế khi phải nằm yên một chỗ trong thời gian lâu, các xương và cơ sẽ bắt đầu mỏi và tê dại. Lúc đó con người chỉ muốn đứng dậy để vươn vai vận động. Žarko Pejanović - người chiến thắng cuộc thi chia sẻ: “Chuyện này có gì đâu mà khó. Hãy tin tôi, tôi thậm chí còn không cần khởi động.”
Pejanovic thi đấu với 9 người khác, nằm trên mặt đất trong một công viên địa phương. Mọi người được phép mang theo những thứ như điện thoại và sách để có thể kéo dài thời gian nằm trên mặt đất, nhưng lần lượt từng đối thủ bỏ cuộc, cho đến khi chỉ còn lại hai người - Žarko Pejanović và Vuk Koljenšić. Thỉnh thoảng, hai đối thủ bắt đầu đùa nhau về việc chia giải vô địch làm hai nhưng Pejanovic vẫn quyết tâm mang về danh hiệu chiến thắng.
Những thí sinh trong cuộc thi nằm
60 giờ nghe có vẻ là một thời gian dài, nhưng thật ra vài năm trước một quy tắc mới đã được ban hành cho phép các đối thủ đi vệ sinh 8 giờ một lần. Điều đó chắc chắn làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, trước khi quy định mới được ban hành, kỷ lục lâu nhất là 52 giờ.
Žarko Pejanović cho biết anh vẫn có thể nằm tiếp sau chiến thắng
Giành chiến thắng năm nay, Žarko Pejanović đã mang về nhà giải thưởng tiền mặt trị giá 350 euro (hơn 8 triệu), bữa trưa cho hai người tại nhà hàng, kỳ nghỉ cuối tuần tại làng văn hóa ‘‘Montenegro’’ và nhiều trải nghiệm khác.