Chỉ vài giờ sau chiến thắng kịch tính 2-1 vào phút cuối của Man United trước Fulham tại Craven Cottage cuối tuần trước, đoạn phỏng vấn của Cristiano Ronaldo với Piers Morgan được tung ra và nó gây sốc với tất cả. Số 7 của Quỷ đỏ tuyên bố anh bị câu lạc bộ phản bội. Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng cũng không ngần ngại cho biết anh không dành sự tôn trọng cho huấn luyện viên Erik ten Hag.

Lúc này, Ronaldo đang tập trung cùng ĐTQG Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2022 đang đến rất gần. Cũng giống như người đồng đội cũ ở Real Madrid, Varane hiện đang ở Qatar cùng ĐTQG Pháp và sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Số 19 của Man United đang nỗ lực phục hồi thể lực để cùng Les Bleus bảo vệ danh hiệu vô địch. Dù vậy, anh vẫn bị phân tâm bởi những câu hỏi liên quan đến Ronaldo.
Khi được hỏi về tác động mà thủ quân của Bồ Đào Nha gây ra tại Man United sau buổi phỏng vấn, Varane cho biết: "Rõ ràng nó ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi cố gắng làm dịu tình hình theo cách riêng của mình, và không để mình bị vướng quá nhiều vào nó.
Điều tôi muốn là những thứ tốt nhất cho đội bóng của mình, vì vậy bất kể quyết định là gì, với tư cách là một cầu thủ, chúng tôi sẽ chấp nhận nó và cống hiến hết sức mình."

Không giống như Varane, đội trưởng đội tuyển quốc gia Thụy Điển, Victor Lindelof miễn cưỡng trả lời các câu hỏi liên quan đến Ronaldo với tuyên bố: "Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó."
Có thể nói, con đường trở lại Old Trafford của Ronaldo sau World Cup dường như bị khép lại. Man United sẵn sàng cho cuộc sống không CR7. Huấn luyện viên Ten Hag sẽ không tha thứ cho cầu thủ 37 tuổi một lần nào nữa. Lúc này, họ cũng đã bắt tay vào việc tìm kiếm một 'số 9' mới để thay thế Ronaldo, và Kylian Mbappe, Harry Kane hay Victor Osimhen,... đã được liên kết với Quỷ đỏ.
Video: Tài năng của Varane
Nguồn Real Madrid