Đây là cuộc đua thử thách sự chịu đựng của các VĐV khi họ phải chạy liên tục ở cung đường đất khép kín dài 6,71 km trong 1 giờ. Cuộc đua này được mô tả là gần như "không có vạch đích". Lý do là vì cứ mỗi 1 giờ, vòng chạy mới sẽ bắt đầu lại và những người chưa hoàn thành vòng chạy trước sẽ bị loại. VĐV trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Khi đó, Phil Gore và runner của New Zealand, Sam Harvey là hai người còn sót lại, sau khi VĐV Mỹ Harvey Lewis bỏ cuộc ở mốc 603 km. Hai VĐV này phải chịu đựng cái lạnh thấu xương cùng với sự đau đớn và mệt mỏi ở vòng cuối.
Cuối cùng, Harvey quay đầu, ngừng thi đấu, tạo điều kiện để Gore băng về đích vô địch và lập kỷ lục chạy 102 vòng, đạt quãng đường gần 685 km.

Gore đã chạy với tốc độ trung bình là 6,7 km/giờ trong hơn 4 ngày. Chia sẻ sau khi vô địch, nam VĐV cho biết anh đã tập thích nghi bằng cách tắm nước lạnh suốt 2 tháng và thường xuyên chạy bộ đi làm thay vì đi ô tô.