Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 và lãnh đạo địa phương thăm gia đình chính sách xã Vũng Áng
Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa mà còn là “ngày hội tri thức”, nơi tình quân - dân được thắt chặt, nơi những mầm xanh của quê hương được tiếp thêm niềm tin, nghị lực và tình yêu Tổ quốc.
Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao gửi yêu thương - Nâng bước cuộc sống gửi tặng nhiều phần quà thiết thực đến nhân dân và học sinh trên địa bàn: Với 50 suất quà, 50 phao tròn, 50 áo phao và 200 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân. 30 suất quà cho gia đình chính sách và hộ dân khó khăn. 02 bộ máy vi tính cho trường THCS Kỳ Long và THCS Kỳ Thịnh. 30 xe đạp và 30 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng CSB 1 tặng quà cho trường THCS Kỳ Long và Kỳ Thịnh, xã Vũng Áng
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” khi tri thức chạm vào trái tim đã thu hút 100 thí sinh của THCS Kỳ Long và THCS Kỳ Thịnh, với nội dung về chủ quyền biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tuyên truyền IUU cho ngư dân, tác hại ma túy, phòng chống bạo lực học đường, và truyền thống quê hương. Qua đó giúp các em bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và biết sống đẹp, sống có ích.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng CSB 1 tặng quà và tuyên truyền IUU cho ngư dân phường Vũng Áng
Các hoạt động tại Vũng Áng thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn tỏa sáng tình quân - dân, vun đắp tương lai; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Toàn cảnh Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"
Hồng Giang