logo
ISSN 2734-9020

Lan tỏa yêu thương – ươm mầm tri thức

Thứ ba, 08/09/2026 - 07:15

Trong không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, khi hàng triệu học sinh trên cả nước náo nức bước vào năm học mới, những món quà được trao đúng lúc càng trở nên ý nghĩa đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 5/9/2026, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Giồng Trôm và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2026–2027.

Lan tỏa yêu thương – ươm mầm tri thức - Ảnh 1.

Không chỉ mang đến những suất học bổng và quà tặng thiết thực, chương trình còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào sức mạnh của tri thức. Với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự tiếp sức đầu năm học không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Ấm áp những phần quà đầu năm học mới

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Giồng Trôm; đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Long cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng trăm suất học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực như ba lô, dụng cụ học tập và các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao. Mỗi phần quà được chuẩn bị chu đáo, chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân 115 cùng các đơn vị đồng hành.

Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng ven, việc chuẩn bị sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập và các khoản chi phí đầu năm học luôn là nỗi lo không nhỏ. Vì vậy, những suất học bổng và phần quà được trao trong thời điểm này mang giá trị thiết thực, góp phần san sẻ áp lực tài chính với phụ huynh, để hành trình đến trường của các em thêm nhẹ nhàng.

Quan trọng hơn, sự hỗ trợ ấy còn giúp các em cảm nhận rằng phía sau mình luôn có gia đình, thầy cô và cộng đồng đồng hành.

Thắp sáng nghị lực, nuôi dưỡng ước mơ

Không khí chương trình trở nên đặc biệt ấm áp khi những chiếc ba lô mới, tập vở và dụng cụ học tập lần lượt được trao tận tay các em học sinh. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của các em trong ngày khai trường khiến những món quà vật chất càng trở nên giàu ý nghĩa.

Lan tỏa yêu thương – ươm mầm tri thức - Ảnh 2.

Bởi với mỗi học sinh, một chiếc ba lô mới không chỉ là vật dụng cho năm học mới. Đó còn có thể là một lời động viên, một niềm tin và sự khích lệ để các em tiếp tục cố gắng trên hành trình chinh phục tri thức.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng tri thức là con đường bền vững nhất để các em thay đổi cuộc sống và xây dựng tương lai. Mong rằng sự tiếp sức nhỏ bé ngày hôm nay sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, giúp các em thêm vững tin, kiên trì vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ học tập".

Thông điệp ấy cũng là điều mà chương trình "Tiếp sức đến trường" hướng tới: không để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập của trẻ em.

Đại diện địa phương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với đoàn công tác Bệnh viện Nhân dân 115 cùng các đơn vị phối hợp. Những phần học bổng, quà tặng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để các em học sinh vượt khó, chăm chỉ học tập và từng bước hiện thực hóa ước mơ.

Khi người thầy thuốc lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Là cơ sở y tế đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Nhân dân 115 đồng thời chú trọng các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, hoạt động vì cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh, mà còn là sự đồng hành với người dân trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống. Từ những chuyến khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đến các chương trình trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể.

Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2026–2027 vì thế không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đầu năm học. Đây còn là biểu hiện sinh động của trách nhiệm xã hội và nét đẹp văn hóa của người thầy thuốc – những người luôn hướng đến giá trị nhân văn bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn.

Mỗi suất học bổng, mỗi chiếc ba lô, mỗi quyển vở được trao đi hôm nay có thể là một phần nhỏ bé, nhưng khi được cộng hưởng bởi nhiều tấm lòng, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao.

Từ sự chung tay của Bệnh viện Nhân dân 115, chính quyền địa phương, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị đồng hành, những "mầm xanh" tri thức đang được vun đắp bằng tình yêu thương và niềm tin.

Năm học mới đã bắt đầu. Trên hành trình phía trước, sẽ còn những thử thách, nhưng với điểm tựa từ gia đình, nhà trường và cộng đồng, những học sinh được tiếp sức hôm nay sẽ có thêm nghị lực để bước tiếp. Hy vọng rằng những hạt giống yêu thương được gieo xuống từ những chương trình như thế này sẽ ngày một nảy mầm, để tri thức trở thành đôi cánh giúp các em tự tin vươn lên, viết nên tương lai tươi sáng bằng chính nỗ lực của mình.

Tấn Tài