

Từ trước đến giờ, Trung luôn nghĩ rằng chìa khóa của thành công là trở thành người GIỎI NHẤT. Phải giỏi nhất, điểm cao nhất, được nhiều người biến đến nhất thì mới được công nhận. Cho đến khi Trung tham gia lớp học của cô Emma Ta Uyen thì cô đã chỉ rõ cho Trung thấy một sự thật khác, thực tế và quan trọng hơn rất nhiều, mà Trung rất muốn chia sẻ với mọi người: Thời đại không chọn người giỏi nhất, mà chọn người biết linh hoạt thay đổi để phù hợp
Trung đã nhận ra điều này qua lớp "Quản trị dự án cá nhân" của cô Emma vừa qua mà Trung có cơ hội được học hỏi. Đó không phải là những lý thuyết suông, mà là sự chuyển đổi cung năng lực bên trong mỗi người, hướng đến việc: Tự thích ứng (để đối mặt với mọi biến động), Giao tiếp (để kết nối và tạo ảnh hưởng) và Tự định hướng (để biết mình là ai và đi đâu). Học xong, đánh đâu trúng đó, thực tế đến từng milimet luôn.


Và để có được những năng lực đó, Trung phải bước vào một hành trình chuyển hóa bản thân thực sự. Một hành trình đòi hỏi Trung phải dám đối diện với những điểm yếu, những "phần tối" mà bấy lâu Trung luôn lảng tránh. Trung phải dám lột xác để vứt bỏ lớp vỏ cũ kỹ, những tư duy đã kìm hãm Trung bấy lâu. Lớp học của cô Emma chính là nơi đủ an toàn nhưng cũng đầy thách thức để Trung được phép làm điều đó.
Mỗi bài giảng, mỗi chia sẻ đều đi thẳng vào thực tiễn của từng cá nhân. Cô giảng đến đâu, Trung kiểu "mắt chữ O mồm chữ A" đến đó (u trời sao mà nó lạ, nó mới mà nó hay dữ dậy ta) vì nó đánh trúng những vấn đề chính Trung đang gặp phải.


Điều mà chính Trung (cũng như các bạn ở lớp It’s time) cảm nhận rõ nhất là sự chuyên nghiệp và tận tâm của cô. Cô thừa sức đứng trên một giảng đường hàng trăm người, nhưng cô đã không làm thế để cô đồng hành sát sao, lắng nghe từng câu chuyện và "chạm" đúng vào gốc rễ vấn đề của mỗi người. Trung thấy được ở đó sự tận tâm, tận tụy và một tình yêu thương đến "tận cùng" của cô.

Trung sắp ra trường rồi. Nhưng với Trung, việc học không bao giờ dừng lại. Bởi Trung biết, bản thân vẫn còn nhiều "mê muội" cần được khai sáng và dẫn dắt đúng đắn.
Em Trung cảm ơn cô Emma rất rất rất nhiều. Cảm ơn cô vì đã cho em "cả khối kiến thức rất wow" mà em chưa bao giờ nghe qua, cho em thấy được sự tận tâm và một lối tư duy rất mới từ cô.
Trung cũng xin gửi lời cảm ơn đến 2 trang thông tin luôn cho Trung những thông tin mới nhất và kịp thời nhất để Trung không lỡ bất kỳ cơ hội nào được gặp và học cô Emma: ETUMC và Stand by Emma Ta Uyen.

Tuss