Làng chỉ “ăn” nước trời

Thứ năm, 22/12/2016 - 20:40

TNV - Sống giữa thủ đô, gần trạm trung chuyển nước sạch. Nhưng hơn sáu năm qua người dân ở thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội), luôn trong tình trạng “khát” nước sạch, nguồn nước ngầm  ở đây cũng đang ô nhiễm nặng nề.Khiến họ chỉ biết  “ăn” nước trời.

1

Bác Phạm Văn Thắng quản lý trạm trung chuyển nươc sạch xã Vĩnh Quỳnh cho biết: “Toàn bộ hệ thống máy bơm ở đây sau hơn 25 năm hoạt động đã xuống cấp, hư hỏng hơn một nữa, hiện nay chỉ hoạt động nhỏ giọt.  Nhưng vẫn chưa có người tới bảo trì.”

2

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các đường ống dẫn nước sạch đã bị vỡ. Khiến người dân nơi đây mất nước sạch hoàn toàn.

3

Do sống gần nghĩa trang Văn Điển khiến nguồn nước ngầm ở đây đang bị ô nhiễm nặng nề.

4

Chỉ cần cho một ít nước trà vào nước giếng khoan, ngay lập tức nước chuyển sang màu đen. Mặc dù đã qua lọc nhưng nước vẫn có mùi tanh không thể ăn được, chỉ dùng để rửa và tưới cây.

5

Để đối phó với tình trạng không có nước sạch, người dân ở đây đã xây các bể tích nước mưa. Tùy vào diện tích của từng nhà để xây bể, thông thường mỗi bể chứa được 20m3 đến  35m3 nước.

6

Bác Nghĩa cho biết: “Trong làng, hầu như nhà nào cũng có bể, việc sử dụng nước phải cực kỳ tiết kiệm vì nước không có nhiều, hứng nước mưa, thường chủ yếu từ tháng giêng, để có được nước sạch phải cho nước mưa dội sạch rêu và bụi bẩn trên mái nhà một lượt, sau đó mới cho nước chảy vào bể,”

Được biết, dự án Xây dựng mạng lưới ống cấp nước sạch xã Vĩnh Quỳnh giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh nước sạch (VIWACO) làm chủ đầu tư thi công đến hết năm 2015 phải hoàn thành. Thếnhưng, đến nay, không hiểu vì sao doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Bùi Bùi