Xã Trạm Tấu hiện nay được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sát nhập 04 xã, gồm: Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán. Trước khi hợp nhất, đây là 04 xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái – một trong số những huyện nghèo nhất cả nước với 11/11 xã đều thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Với đặc điểm địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi dốc, có tổng diện tích tự nhiên 238,28 km 2 , trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 216,2 km 2. Toàn xã có 18 thôn (trong đó: Xã Trạm Tấu cũ có 04 thôn; xã Pá Hu cũ có 04 thôn; xã Pá Lau cũ có 04 thôn; xã Túc Đán cũ có 06 thôn), gồm 2.157 hộ với 11.493 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số: 95,1%; dân tộc Thái 1,74%; dân tộc Khơ Mú 2,17%; dân tộc khác 0,99%.
Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn cao (47,7 %), với số hộ nghèo là 1.029/2.157 hộ; hộ cận nghèo 139/2.157 hộ, tỷ lệ 6,4%. Đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc trong xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp.
Đoàn chúng tôi có mặt ở sân trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã đặt tại thôn Pá Lau (trước là trụ sở làm việc của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Pá Lau) lúc 3h30' chiều theo đúng dự kiến, khi mây đen vần vũ chuẩn bị mưa và đông đảo bà con đã tề tựu quanh khu vực trụ sở xã để đón đoàn và nhận quà.
Do vậy, các thành viên trong đoàn cùng sự giúp sức của cán bộ công chức xã vội chuyển luôn quà tặng từ xe lên sảnh chính trụ sở và khẩn trương triển khai phân phát quà tặng tới bà con kẻo trời đổ mưa.
Tuy nhiên, khi trao tặng được chừng 1/3 số lượng quà thì trời lác đác đổ mưa. Nhưng thật may, là mưa nhỏ và chỉ mươi phút sau là trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ trong lành, vô cùng thuận lợi cho bà con phấn khởi ra về sau chuỗi nhiều ngày nắng nóng gay gắt vừa qua.
Hoàn thành xong phần trao qua, ông Giàng A Dê – Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu, trân trọng mời đoàn vào hội trường của xã mới được xây dựng rộng rãi khang trang và đưa vào sử dụng năm 2024 để nghỉ ngơi uống nước, nói lời cảm ơn, đồng thời thông tin một số nét chính về đời sống của bà con nhân dân hoạt động của xã. Tại đây, anh Đinh Văn Hưng thay mặt cho các bạn trẻ trong Nhóm thiện nguyện trao tặng UBND xã 01 bình gốm đựng hoa làm kỷ niệm và chia sẻ trước những khó khăn của đảng bộ, chính quyền bà nhân dân địa phương.
Được biết, đây là chuyến đi thiện nguyện thứ 2 của nhóm, nhưng là lần đầu tiên các bạn trẻ trong Nhóm thiện nguyện được tận mắt thấy đời sống của bà con người Mông vùng cao đặc biệt khó khăn, nên đều rất ngỡ ngàng và xúc động. Nhận thấy rõ ý nghĩa, niềm vui qua mỗi chuyến đi, nên theo trưởng nhóm Đinh Văn Hưng, các bạn trong nhóm dự kiến sẽ duy trì tần suất hoạt động thiện nguyện này đều đặn hàng quý kể từ tháng 7 năm nay trở đi.
Một số hình ảnh tiêu biểu:

Bà con đang tề tựu tại sân trụ sở xã để được nhận quà.


Cán bộ xã đọc tên từng hộ lên nhận quà.


Niềm vui của bà con.


Nhiều bà mẹ địu con nhỏ vượt đường xa đến nhận quà.

Hình ảnh ngây thơ, lam lũ của các bé vùng cao/


Bên cạnh sữa, còn tặng cả bóng để các em nhỏ vui chơi.

Đoàn thiện nguyện trào quà tặng UBND xã.
Phạm Quỳnh