Qua TEAMtalk, cựu đội phó Liverpool - Jamie Carragher phân tích trận thua 1-4 trước Napoli của CLB cũ: "Thật sự xấu hổ... Liverpool xây dựng thành công bằng cường độ tranh chấp bóng, bóp nghẹt khiến đối thủ không thể triển khai bóng lên. Vậy nên cự ly đội hình luôn luôn chặt chẽ và chắc chắn.
Lối chơi này có rủi ro ở một số thời điểm, nhưng Liverpool sở hữu năng lượng để bù đắp lại. Tuy nhiên lúc này năng lượng đó không còn, nên bộ tứ vệ phải thích ứng bằng cách lùi lại khoảng gần 3 đến 4 mét."
The Kop thảm bại trên đất Ý.
"Nếu Liverpool tiếp tục chơi như thế, họ sẽ gặp vấn đề lớn tại Premier League mùa này, cũng như tiến vào vòng tiếp theo của Champions League. Bởi lẽ đó là thứ bóng đá tự sát."
Carragher cũng nêu nhận định về Trent Alexander-Arnold - đàn em phải hứng chịu không ít chỉ trích vì các pha bóng phòng ngự hời hợt sáng nay: "Vấn đề với Trent mà tôi luôn nói là cậu ấy không phải mẫu hậu vệ cánh truyền thống. Trent không phòng ngự tuyệt vời và sẽ không bao giờ như vậy. Tuy nhiên cậu ấy sở hữu các điểm mạnh và tài năng khác mà chúng ta không thường thấy ở 1 hậu vệ cánh. Trent là cầu thủ tổ chức lối chơi của Liverpool."
Alexander-Arnold không phòng thủ tốt.
"... Khi Liverpool ngừng thể hiện phong độ của 1 trong những đội bóng hàng đầu ở Premier League hay châu Âu, họ sẽ phải phòng ngự nhiều hơn và trải qua nhiều buổi tối như thế này hơn. Các khuyết điểm của Trent sẽ bộc lộ nhiều hơn và chúng ta ít chứng kiến cậu ấy có bóng hơn. Có thể sẽ đến 1 thời điểm khi Trent phải lên tuyến giữa."