Lớp học tiền sản cuối tuần tại Bệnh viện Phụ sản MêKông: Ấm áp, thiết thực và tràn đầy yêu thương giữa ngày mưa lớn

Thứ hai, 12/05/2025 - 09:36

Sáng 10/05/2025, bất chấp cơn mưa lớn kéo dài từ sáng sớm, không khí tại hội trường tầng 5 của Bệnh viện Phụ sản MêKông vẫn vô cùng ấm áp và rộn ràng. Các gia đình trẻ, tay ôm bụng bầu, tay che dù, vẫn đến đông đủ để tham dự lớp học tiền sản cuối tuần – một hoạt động ý nghĩa được bệnh viện tổ chức định kỳ, với mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng và tinh thần sẵn sàng cho các bậc cha mẹ trước ngày sinh nở.

Sinh thường hay sinh mổ? Những thông tin vàng từ chuyên gia

Chủ đề của buổi học tuần này là một câu hỏi muôn thuở: “Nên sinh thường hay sinh mổ?” – nỗi băn khoăn không chỉ của các mẹ bầu lần đầu làm mẹ, mà còn là điều khiến nhiều ông bố, người thân trong gia đình trăn trở khi cùng mẹ bầu chuẩn bị cho hành trình “vượt cạn”.

Lớp học tiền sản cuối tuần tại Bệnh viện Phụ sản MêKông: Ấm áp, thiết thực và tràn đầy yêu thương giữa ngày mưa lớn- Ảnh 1.

Dẫn dắt phần chia sẻ chính là CNHS Trần Thị Nguyệt – Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản MêKông, người có hơn 20 năm gắn bó với công tác chăm sóc thai sản và hậu sản. Với phong cách truyền đạt thân thiện, gần gũi và vô cùng dễ hiểu, chị Nguyệt đã giúp “giải mã” rõ ràng sự khác biệt giữa hai phương pháp sinh, bao gồm: quy trình thực hiện, ưu nhược điểm, chỉ định y khoa, thời gian hồi phục, cũng như các yếu tố tâm lý – thể chất đi kèm.

Theo chị Nguyệt, sinh thường vẫn là phương pháp được ưu tiên trong đa số trường hợp bởi những lợi ích nổi bật như: rút ngắn thời gian hồi phục, giúp mẹ nhanh chóng gắn kết với bé sau sinh, đồng thời kích thích cơ thể tiết hormone tự nhiên để hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, sinh mổ lại là “chiếc phao an toàn” khi sức khỏe mẹ hoặc bé có vấn đề, hoặc thai kỳ có nguy cơ biến chứng nếu sinh thường.

“Không có một phương pháp nào là tốt nhất cho tất cả. Tốt nhất chính là phương pháp phù hợp nhất với sức khỏe, tình trạng thai kỳ và sự chuẩn bị tâm lý của mỗi người mẹ. Việc lắng nghe bác sĩ, đồng thời hiểu rõ cơ thể mình sẽ giúp các mẹ có quyết định đúng đắn và yên tâm hơn trên hành trình sinh nở”, chị Nguyệt nhấn mạnh.

Những băn khoăn được tháo gỡ – Niềm tin được vun đầy

Không chỉ ngồi lắng nghe, buổi học tiền sản tại MêKông luôn khuyến khích sự tương tác, đặt câu hỏi và chia sẻ từ chính các học viên. Trong phần giao lưu trực tiếp, hàng loạt câu hỏi thực tế đã được đặt ra, từ: “Liệu mẹ bầu cận thị có phải sinh mổ?”, “Sinh thường có gây sa tử cung không?”, đến “Nếu chọn sinh mổ chủ động, có ảnh hưởng đến bé không?”…

Lớp học tiền sản cuối tuần tại Bệnh viện Phụ sản MêKông: Ấm áp, thiết thực và tràn đầy yêu thương giữa ngày mưa lớn- Ảnh 2.

Từng câu hỏi đều được CNHS Trần Thị Nguyệt trả lời chi tiết, tận tình, giúp các ba mẹ gỡ bỏ lo lắng và tự tin hơn trong hành trình chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ.

Chị Hoàng Ngọc (28 tuổi, ngụ quận 10, mang thai lần đầu, tuần 32) chia sẻ: “Trước giờ em nghe bạn bè, người thân nói nhiều kiểu nên rất rối. Sau buổi học hôm nay, em hiểu rằng không phải cứ sinh mổ là an toàn hơn hay sinh thường là buộc phải chịu đau. Quan trọng là phải chuẩn bị tốt, và làm theo tư vấn chuyên môn của bác sĩ.”

Anh Minh – chồng chị Ngọc – cũng bày tỏ sự hào hứng: “Buổi học rất thiết thực, giúp các ông bố như mình hiểu thêm về vai trò hỗ trợ vợ lúc sinh, và cả sau sinh nữa. Thực sự cảm thấy mình được chuẩn bị tốt hơn.”

Không chỉ là học – mà còn là kết nối và thư giãn

Sau phần chia sẻ kiến thức, không khí lớp học như “bùng nổ” với chương trình mini game vui nhộn. Các gia đình lần lượt tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, bốc thăm may mắn và nhận về nhiều phần quà dễ thương từ nhà tài trợ, như gối ôm, bình giữ nhiệt, túi xách em bé…

Lớp học tiền sản cuối tuần tại Bệnh viện Phụ sản MêKông: Ấm áp, thiết thực và tràn đầy yêu thương giữa ngày mưa lớn- Ảnh 3.

Tiếng cười rộn ràng vang khắp hội trường như xóa tan cái ẩm ướt, u ám của cơn mưa sáng sớm. Những hình ảnh ba mẹ tay trong tay, mắt nhìn nhau vui vẻ khi nhận quà càng khiến không gian trở nên ấm cúng như một đại gia đình nhỏ.

Đặc biệt, MêKông Spa còn dành tặng dịch vụ massage tay miễn phí cho mẹ bầu ngay tại sảnh bên ngoài hội trường. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, chuyên nghiệp từ đội ngũ kỹ thuật viên giúp mẹ thư giãn, giải tỏa mỏi mệt sau một tuần dài làm việc. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là liều “vitamin tinh thần” mà bệnh viện muốn gửi đến từng thai phụ.

Hành trình chăm sóc mẹ bầu – nhiều hơn cả y khoa

Tại Bệnh viện Phụ sản MêKông, lớp học tiền sản không chỉ đơn thuần là một chương trình phổ cập kiến thức y tế. Đây là một phần trong triết lý chăm sóc toàn diện, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần của mẹ bầu đều được coi trọng.

Lớp học tiền sản cuối tuần tại Bệnh viện Phụ sản MêKông: Ấm áp, thiết thực và tràn đầy yêu thương giữa ngày mưa lớn- Ảnh 4.

Đại diện tổ Truyền thông bệnh viện – chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lớp học tiền sản là một hành trình song hành cùng các gia đình, nơi ba mẹ không chỉ tiếp thu kiến thức khoa học, mà còn tìm thấy sự an tâm, được kết nối, được yêu thương.”

Tính đến nay, hàng ngàn sản phụ đã tham gia lớp học tiền sản tại MêKông. Nhiều người trở thành “học viên thân quen”, quay lại mỗi tuần để cập nhật kiến thức, giao lưu với các mẹ bầu khác, và đặc biệt là cảm nhận sự đồng hành của đội ngũ y tế trong từng giai đoạn của thai kỳ.

Niềm vui trước thềm chào đón con yêu

Buổi học khép lại trong tiếng vỗ tay, những cái bắt tay, cái ôm nhẹ giữa các gia đình. Cơn mưa đã ngớt dần, nhưng trong lòng mỗi người, những thông tin bổ ích, những phút giây thư giãn và sự đồng hành ấm áp của bệnh viện vẫn đọng lại như một tia nắng đầu hè sau cơn mưa rào.

Lớp học tiền sản cuối tuần tại Bệnh viện Phụ sản MêKông: Ấm áp, thiết thực và tràn đầy yêu thương giữa ngày mưa lớn- Ảnh 5.

Một tấm hình tập thể được chụp lưu niệm, ghi lại những gương mặt tươi cười – những ông bố, bà mẹ tương lai đang rạng rỡ chờ đón hành trình mới với tất cả sự tự tin và yêu thương.

Bệnh viện Phụ sản MêKông không chỉ là nơi “đón bé chào đời”, mà còn là điểm tựa kiến thức, tinh thần và cảm xúc cho các gia đình trên hành trình làm cha mẹ. Và mỗi lớp học tiền sản như sáng 10.05 vừa qua chính là một bước chân nhỏ nhưng vững chắc trên hành trình ấy.

Hẹn gặp lại các gia đình trong những buổi học tiếp theo – nơi hành trình làm cha mẹ luôn bắt đầu bằng sự thấu hiểu, chuẩn bị và tình yêu thương.

Tấn Tài