'Lord' Bendtner rơi vào vòng lao lý, bị tịch thu tài sản

Thứ sáu, 12/05/2023 - 09:31

Cựu cầu thủ từng khoác áo Arsenal phải hầu tòa và nhận phán quyết nặng nề tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch.

Nicklas Bendtner rất nổi tiếng với cộng đồng bóng đá trên toàn thế giới và vẫn được mọi người gọi vui là "Lord" Bendtner. Tuy nhiên, danh tiếng của cựu cầu thủ người Đan Mạch không đến từ kỹ năng chơi bóng hay các danh hiệu. Trái lại, "chân gỗ" từng có nhiều năm gắn bó với Arsenal gây chú ý với tính cách xốc nổi, thích thể hiện và đặc biệt là những hành động, phát ngôn gây sốc dù màn trình diễn trên sân không mấy ấn tượng.

Mới đây, Bendtner lại gây xôn xao dư luận khi phải hầu tòa vì lái xe khi không có giấy phép hợp lệ ở Đan Mạch. Cựu cầu thủ 35 tuổi khẳng định có bằng lái ở Anh nên nghĩ rằng mình có thể "vi vu" thoải mái ở quê nhà. Tuy nhiên, công tố viên cho biết Bendtner từng bị tước giấy phép lái xe tại Đan Mạch vào năm 2013 và hiện vẫn chưa thi lại để lấy bằng mới.

Bendtner đi cùng luật sư đến tòa án Copenhagen.

Thế là tòa án ra phán quyết tịch thu chiếc siêu xe Porsche Taycan Turbo S của Bendtner vào tháng 10/2021. Không chịu khuất phục, "Lord" nỗ lực kháng cáo để giữ lại tài sản trị giá 280.000 bảng. Luật sư của anh cũng khẳng định, việc tịch thu một siêu xe không hề tương xứng với tính chất của lỗi vi phạm. Mặc dù vậy, tòa án vẫn giữ nguyên quyết định sau cùng. Như vậy, "chân gỗ" người Đan Mạch chính thức phải chia tay chiếc xế hộp đắt đỏ của mình.

 Loạt sao số đình đám đến xem derby Milan ở bán kết C1: Ibrahimovic rầu rĩ ôm mặt

Đây không phải là lần đầu tiên Bendtner vướng vòng lao lý. Năm 2013, anh uống rượu khi lái xe, bị phạt tiền và tước bằng lái. Đến năm 2018, "Lord" hành hung một tài xế taxi và nhận hình phạt 50 ngày ngồi tù. Nhiều người tin rằng Bendtner vẫn sẽ còn những màn ra tòa trong tương lai nếu cứ tiếp tục lái xe vô kỷ luật như hiện tại.

Chiếc siêu xe Porsche Taycan Turbo S của Bendtner có giá 280.000 bảng

Cựu tiền đạo sinh năm 1988 đã trải qua 9 mùa giải với Arsenal và ghi 45 bàn sau 171 trận. Anh cũng từng khoác áo Birmingham City, Sunderland, Nottingham Forest, Juventus, Wolfsburg, Rosenborg và Copenhagen. Tuy nhiên, Bendtner từng mạnh miệng khẳng định mình đủ khả năng giành... Quả bóng Vàng. Chưa kể, anh còn dính vô số scandal trong sự nghiệp, điển hình nhất là màn... khoe quần lót quảng cáo cho hãng cá độ Paddy Power tại EURO 2012.

Phát hiện quốc gia duy nhất chắc chắn có chức vô địch Champions League

Thành tích và năng lực thi đấu của Bendtner không quá nổi trội nhưng mỗi lần xuất hiện, "Lord" lại khiến công chúng trao đảo vì những phát ngôn giật gân của mình. Tiêu biểu là phát ngôn của anh chàng khi đang ngồi trên băng ghế dự bị của đội tuyển Arsenal năm 2013:

“Tôi không muốn ngồi trên băng ghế dự bị rồi nhìn chằm chằm các đồng đội thi đấu. Tôi muốn được ra sân thường xuyên. Hiện tôi đã vạch ra cơ hội cho mình và chờ đợi nó. Real Madrid hoặc Barcelona sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của tôi trong tương lai".