logo
ISSN 2734-9020

Lực lượng vũ trang Quân khu 2: Tiếp nối mạch nguồn tri ân, lan tỏa văn hóa nghĩa tình

Thứ sáu, 24/07/2026 - 11:22

Cuộc sống hiện đại có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng không thể làm phai mờ ký ức về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không một liệt sĩ bị lãng quên, không một thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng hay người có công với cách mạng bị bỏ lại phía sau. Đó không chỉ là đạo lý truyền thống của dân tộc mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2.

Mỗi dịp tháng Bảy về, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 càng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày 27-7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh"; "Ăn quả phải nhớ người trồng cây... Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói...". Những lời căn dặn ấy trở thành kim chỉ nam để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ và phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong mọi hoạt động.

Lực lượng vũ trang Quân khu 2: Tiếp nối mạch nguồn tri ân, lan tỏa văn hóa nghĩa tình- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên lực lượng lấy mẫu, xác định danh tính HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ 

Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc - vùng đất chiến lược, nơi hội tụ nhiều địa danh lịch sử gắn với những chặng đường vẻ vang của dân tộc như Chiến khu Tân Trào, Điện Biên Phủ, cội nguồn Đất Tổ Hùng Vương - hành trình gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 2 cũng là hành trình bền bỉ gìn giữ, vun đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trước hết là lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Địa bàn Quân khu rộng lớn, địa hình hiểm trở, có hơn 1.400km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc; điều kiện kinh tế - xã hội ở nhiều nơi còn khó khăn, khí hậu khắc nghiệt. Song chính những gian khó ấy đã tôi luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời bồi đắp sâu sắc hơn tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình quân dân gắn bó máu thịt.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác chính sách và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn xác định đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nghĩa cử tri ân lịch sử, là động lực tinh thần quan trọng góp phần củng cố sức mạnh tổng hợp, sức mạnh lòng dân và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

Lực lượng vũ trang Quân khu 2: Tiếp nối mạch nguồn tri ân, lan tỏa văn hóa nghĩa tình- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân trao quà của Ban chỉ đạo 515 tặng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong nghị quyết, chỉ thị hay khẩu hiệu tuyên truyền mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang đến Phú Thọ; từ những bản làng vùng cao đến miền trung du hay khu vực ven sông, nơi nào có bước chân người lính Quân khu 2 cũng là nơi có những hoạt động thăm hỏi, chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng.

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn Quân khu đã quyên góp hơn 23 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; xây dựng 288 nhà đồng đội với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng; đồng thời tham gia tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang hàng trăm công trình ghi công liệt sĩ và nghĩa trang trên địa bàn. Những con số ấy phản ánh sinh động trách nhiệm, tình cảm và sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Một điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027) là Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xác định đây là nhiệm vụ xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, là bổn phận thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát thực tiễn; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các lực lượng tham gia, Quân khu triển khai thực hiện theo phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Sau 100 ngày triển khai chiến dịch, Quân khu 2 đã tiếp nhận 487 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Qua rà soát, xác minh, nhiều nguồn tin có giá trị đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 2: Tiếp nối mạch nguồn tri ân, lan tỏa văn hóa nghĩa tình- Ảnh 3.

Tại thực địa nơi tìm kiếm, quy tập, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao Quyết định thăng quân hàm sĩ quan năm 2026 cho cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Đến giữa tháng 7-2026, các lực lượng đã quy tập được 94 hài cốt liệt sĩ. Cộng với 259 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước và trên đất bạn Lào giai đoạn 2021-2025, hàng trăm liệt sĩ đã được trở về với quê hương, đồng đội và người thân, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng khát vọng chính đáng của nhiều gia đình.

Đằng sau những con số ấy là biết bao ngày tháng bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ trên khắp các địa bàn, là sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và nhân dân. Quan trọng hơn, mỗi hoạt động tri ân cũng là một lần giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng cách mạng, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ - từ người chỉ huy đến người lính trẻ - thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình người có công. Vì vậy, LLVT Quân khu 2 tiếp tục kiên trì thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời quyết tâm hoàn thành thắng lợi Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" với niềm tin: "Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được sẻ chia nỗi đau, thêm một đồng đội được trở về với quê hương, đất mẹ."

Lực lượng vũ trang Quân khu 2: Tiếp nối mạch nguồn tri ân, lan tỏa văn hóa nghĩa tình- Ảnh 4.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, hành quân cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS lên khu vực tìm kiếm tại điểm cao 400 đá, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang).

Tiếp nối mạch nguồn tri ân và lan tỏa văn hóa nghĩa tình không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2. Khi mỗi việc làm đền ơn đáp nghĩa trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày, đó cũng là quá trình hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, củng cố sức mạnh lòng dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân và góp phần xây dựng LLVT Quân khu 2 ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân

P.Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2