Sở dĩ Man United ra quyết định bất ngờ này, là bởi cuộc phỏng vấn gần đây của Dean Henderson, trong đó, thủ môn người Anh đã chỉ trích CLB vì thất hứa. Có vẻ như không có đường trở lại Old Trafford cho Henderson, với việc Quỷ đỏ sẽ cố gắng bán anh ấy vào cuối mùa giải, với giá trên 20 triệu bảng.
Man United sẵn sàng bán Henderson.
Bây giờ, họ đang tìm kiếm một thủ môn có thể thay thế vị trí của Henderson, chuyển Tom Heaton, 36 tuổi trở thành lựa chọn thứ 3. Heaton là thủ môn duy nhất còn lại trong đội một Quỷ đỏ và đã chiếm một suất trên băng ghế dự bị cuối tuần trước, trong trận mở màn Premier League với Brighton. Anh gia nhập Man United vào mùa hè năm ngoái nhưng mới ra sân có 1 lần cho đến nay.
Báo cáo của Athletic cho biết trước đó, Man United chỉ muốn dự chi một khoản ngân sách tối thiểu là 1 triệu bảng để tìm thủ môn dự phòng thứ 3. Bây giờ, kế hoạch đã thay đổi, với việc đội chủ sân Old Trafford đặt ra ngân sách 7 triệu bảng để tìm thủ môn có thể trở thành lựa chọn thứ 2.
Alex McCarthy của Southampton được Man United nhắm đến.
Theo 90min, Alex McCarthy của Southampton là một trong những lựa chọn đang được cân nhắc. Tuy nhiên, vẫn chưa có phương án tiếp cận cụ thể nào được đội chủ sân Old Trafford đưa ra.
Cầu thủ 32 tuổi này đã bỏ lỡ nửa mùa giải trước vì chấn thương. Anh là thủ thành số một của The Saints vào cuối năm 2017. Nhưng sự xuất hiện vào mùa hè của Gavin Bazunu đã khiến McCarthy mất vị trí chính thức và phải ngồi trên băng ghế dự bị ở trận thua Tottenham cuối tuần trước.
McCarthy bắt đầu sự nghiệp của mình với Reading. Anh cũng đã chơi cho QPR và Crystal Palace ở Premier League nhưng không phải là thủ môn được bắt chính cho cả 2 câu lạc bộ này.