Hành quân đến Craven Cottage chạm trán Fulham, Man United sớm có bàn mở tỷ số do công Christian Eriksen. Tuy nhiên sang hiệp 2, cựu ngôi sao Quỷ đỏ Daniel James đã phá lưới đội bóng cũ, san bằng cách biệt cho đội chủ nhà. Phải chờ đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, các vị khách mới ấn định được chiến thắng nhờ pha bứt tốc làm bàn của Alejandro Garnacho.
Sau thắng lợi 2-1 tối qua, Man United sẽ cùng các CLB khác tạm nghỉ, nhường chỗ cho Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Cả Eriksen lẫn Bruno Fernandes đều chơi trọn vẹn cả trận cho đội bóng chủ quản trước khi hội quân cùng tuyển Đan Mạch và Bồ Đào Nha. Trả lời phỏng vấn sau trận, bộ đôi Quỷ đỏ thẳng thắn công kích đấu trường lớn tại Qatar.

"Đây không phải là thời điểm chính xác mà chúng tôi muốn thi đấu ở World Cup." Fernandes phát biểu qua Sky Sports. "Các cầu thủ biết về những chuyện xung quanh trong vài tuần hay vài tháng qua, về những người đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng các SVĐ." Số 18 Man United nhấn mạnh World Cup là dành cho tất cả mọi người bất kể tầng lớp và đáng ra nên được tổ chức theo cách tốt hơn.
Đội hình Đan Mạch World Cup 2022: Chiều sâu
Eriksen tán đồng với đồng đội: "Tôi hoàn toàn đồng tình với Bruno. Có rất nhiều sự chú ý xoay quanh cách World Cup diễn ra và tại sao lại ở Qatar. Mọi người đều đồng ý rằng có chuyện không đúng." Nhạc trưởng tuyển Đan Mạch nói rằng các cầu thủ vẫn tập trung vào việc chơi bóng, nhưng thay đổi phải đến từ đâu đó.

Để phản ứng vấn đề nhân quyền tại Qatar, tuyển Đan Mạch của Eriksen quyết định chọn thiết kế không làm nổi bật mà hòa lẫn logo vào gam màu chung. Những chú lính chì đặc biệt sử dụng áo đấu thứ 3 màu đen để tưởng niệm những công nhân thiệt mạng trong quá trình xây dựng các SVĐ của World Cup 2022.
Video: Đan Mạch và hành trình đến Qatar
Nguồn: K+