Tờ Daily Mail cho biết, Man United đang tìm cách 'tống tiễn' 6 hậu vệ không được ưa chuộng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 đóng cửa sau một tháng nữa. Theo đó, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Eric Baily, Axel Tuanzebe, Ethan Laird và Phil Jones đều có thể rời Old Trafford nếu có lời đề nghị thích hợp được gửi đến.
Bailly thiếu ổn định.
Sự xuất hiện của Tyrell Malacia để cạnh tranh với Luke Shaw đã đẩy Telles rời xa Man United. Cầu thủ 29 người Brazil nhận được sự quan tâm từ Sevilla và có thể ra đi, dù chỉ mới đến Old Trafford vào 2 năm trước với giá 15,4 triệu bảng.
Wan-Bissaka đã tiêu tốn của câu lạc bộ 50 triệu bảng vào năm 2019, nhưng anh không thể tranh suất đá chính như mong đợi. Crystal Palace muốn đưa Wan-Bissaka trở lại dưới dạng cho mượn và có vẻ như đó là bến đỗ tiềm năng nhất cho hậu vệ này.
Wan-Bissaka gây thất vọng lớn.
Jones, người đã có sự trở lại ấn tượng trong đội hình Quỷ đỏ mùa trước, có thể ra đi tự do. D.C. United của Wayne Rooney được cho là muốn có trung vệ người Anh và sẽ tổ chức đàm phán trong thời gian tới.
Man United có thể thu về không ít tiền khi bán Bailly. Trung vệ người Bờ Biển Ngà thật sự tài năng, khiến Quỷ đỏ phải chi ra 30 triệu bảng vào năm 2016, nhưng chấn thương đã cản trở thời gian của anh ấy ở Old Trafford. Vào lúc này, cựu huấn luyện viên của Man United, Jose Mourinho rất muốn tái hợp với Bailly. Sevilla, AC Milan và Fulham là những lựa chọn khác cho cầu thủ 28 tuổi.
Laird, người đã chơi 6 trận cho Bournemouth trong nửa cuối của mùa giải trước, sẽ gia nhập Watford dưới dạng cho mượn. Tuanzebe thì đang thu hút sự quan tâm từ đội mới lên hạng Bournemouth. Cầu thủ 24 tuổi đã có ba lần cho mượn với Aston Villa trước khi đến Napoli vào tháng Giêng năm ngoái, nhưng anh hầu như không được ra sân.