logo
ISSN 2734-9020

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ nhật, 01/02/2026 - 19:45

Xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn – nơi có đỉnh Mẫu Sơn nổi tiếng về giá lạnh vào mỗi dịp cuối năm - nhưng hôm nay như bớt lạnh giá hơn, bởi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã mang không khí của tết ấm, xuân vui về sớm hơn cho đồng bào các dân tộc nơi miền biên viễn xa xôi này bằng việc tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2026, với những món quà tết và đặc biệt là những tình cảm ấm áp nghĩa tình quân dân

Trung tá Phùng Văn Yên, Đồn trưởng Đồn BPCK Chi Ma trao quà tết cho bà con xã Mẫu Sơn.

Trung tá Phùng Văn Yên, Đồn trưởng Đồn BPCK Chi Ma trao quà tết cho bà con xã Mẫu Sơn. Ảnh: Vi Toàn.

Ân cần trao tận tay bà con các sản phẩm thiết yếu tại “Gian hàng không đồng”.

Ân cần trao tận tay bà con các sản phẩm thiết yếu tại “Gian hàng không đồng”.

Theo Trung tá Lâm Văn Thảo (Chính trị viên phó Đồn BPCK Chi Ma), chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" năm 2026 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mẫu Sơn tổ chức vào sáng ngày 31/01/2026 đã vận động được 14 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia, nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân biên giới; chăm lo cho đồng bào các dân tộc nơi đây được đón Tết, vui Xuân ấm áp, đủ đầy hơn; qua đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó Quân – Dân ngày càng bền chặt, cùng nhau đoàn kết xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. 

Để lại hình ảnh đẹp về Bộ đội Biên phòng trong lòng đồng bào các dân tộc vùng biên

Tại chương trình, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Chi Ma cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mẫu Sơn và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã trao tặng 270 suất quà tết, gồm các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như đậu xanh, miến, mộc nhĩ, dầu ăn, mắm, mì chính, bột canh, chăn ấm, bánh kẹo và cả tiền mặt để gửi tới các hộ gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc có thành tích tiêu biểu và các học sinh "con nuôi đồn Biên phòng", với tổng trị giá 140 triệu đồng; đồng thời trao tặng xã Mẫu Sơn 04 công trình "Thắp sáng đường thôn" trị giá 100 triệu đồng.

Trong bộ trang phục sặc sỡ dân tộc Dao của mình, chị Dương Mùi Say (40 tuổi) là hộ cận nghèo sinh sống ở thôn Khuổi Tẳng nằm gần trên núi Mẫu Sơn nói tiếng phổ thông tuy còn chưa sõi nhưng phấn khởi cho biết, rất vui vì được Bộ đội Biên phòng cho quà; bánh kẹo thì để đến tết bóc ăn, còn tiền thì để mua một con gà và mấy cân gạo nếp, ít đỗ xanh gói bánh ăn tết.

Ôm trong lòng phần quà vừa được nhận, ông Phương Văn Nam 52 tuổi, người Tày ở thôn Bản Thín – hộ tiêu biểu trong phong trào "Bảo vệ đường biên, cột mốc" – mừng rỡ ra mặt nói, mấy hộp bánh về nhà chia luôn để con cháu vui vẻ, còn tiền thì để năm mới lì xì lấy may. Ông Nam chia sẻ, hiện điều kiện kinh tế gia đình ổn định và ông có 01 ha rừng thông nằm sát biên giới, năm vừa qua gia đình ông đã hiến hơn 400 m2 để làm đường tuần tra biên giới và khu vực bảo vệ cột mốc. Ông bày tỏ niềm vui khi được tham dự chương trình, và vui hơn vì đã góp được sức mình bảo vệ biên giới.

Mặc dù đã được thông báo trước, nhưng sau phần trao quà, từng tốp bà con vì quá đỗi xúc động và vui mừng nên đã vội ra về mà quên không ghé vào Trạm quân – dân y nằm kế bên để khám và nhận thuốc chăm sóc sức khỏe miễn phí. Vì vậy, một số cán bộ Biên phòng đã phải chạy theo mời bà con quay trở lại khám và lấy thuốc; mặt khác cũng cắt cử người túc trực ở lối về để hướng dẫn bà con nhớ khám và lấy thuốc kẻo quên.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Giang, cán bộ quân y của Đồn BPCK Chi Ma cho hay, trong chương trình hôm nay, quân y của đơn vị phối hợp với cán bộ y tế xã làm nhiệm vụ khám lâm sàng cũng như cấp phát thuốc cho bà con điều trị những căn bệnh thông thường dễ mắc phải đối với bà con vùng cao như: huyết áp, xương khớp, cảm cúm,..

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá- Ảnh 3.

Chị Dương Mùi Say, hộ cận nghèo ở thôn Khuổi Tẳng sau khi nhận quà tết đã khám và lấy thuốc chữa bệnh miễn phí.

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá- Ảnh 4.

Ông Phương Văn Nam ở thôn Bản Thín là hộ tiêu biểu tham gia hiến đất bảo vệ đường biên, cột mốc.

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá- Ảnh 5.

Hộ nghèo Triệu Chằn Lý – thôn Khuổi Lầy bị điếc và thị lực kém - được bố đưa đến nhận quà tết.

Một hình ảnh đặc biệt cảm động là ông Triệu Tiến Kim 55 tuổi, người dân tộc Dao ở bản Nà Mò bị bại liệt 2 chân từ khi 3 tuổi, đang ngồi đợi người nhà đến đón. Thấy vậy, Thiếu tá Trần Chí Kiên (Đội trưởng Trinh sát) đã lấy xe máy đưa về. Trong lúc ông Kim đang khó nhọc đi bằng 2 tay di chuyển trên sân, Trung tá Nguyễn Quý Dương (Đội vận động quần chúng) đã nhanh nhẹn chạy đến bế ông Kim lên ngồi chắc chắn trên xe để đồng đội cùng đơn vị Biên phòng của mình đưa về - để lại hình ảnh đẹp về Bộ đội Biên phòng trong lòng đồng bào các dân tộc vùng biên.

Cũng lúc này đang diễn ra phần hội. Ở ngoài sân tưng bừng những tiếng hò reo cổ vũ cho các cuộc thi kéo co, nhảy bao bố,.. Ở trong hội trường sôi nổi với cuộc thi gói bánh chưng xanh, giao lưu văn nghệ.

Chăm lo, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Được biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn xã Mẫu Sơn, có hơn 2000 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu sinh sống ở 19 thôn bản. Nhưng, đời sống Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, nhất là ở các thôn bản vùng cao như xã Mẫu Sơn (cũ), tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm hơn 50%. 

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá- Ảnh 6.

Thượng tá Hoàng văn Hiếu, Chính trị viên Đồn BPCK Chi Ma tham gia gói bánh chưng cùng bà con địa phương.

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá- Ảnh 7.

Hình ảnh đẹp của Bộ đội Biên phòng giúp người khuyết tật Triệu Tiến Kim (thôn Nà Mò) lên xe và đưa về nhà sau khi đã nhận quà tết.

Mang tết ấm, xuân vui về miền biên cương Mẫu Sơn lạnh giá- Ảnh 8.

Niềm vui phấn khởi ra về của đồng bào các dân tộc xã Mẫu Sơn đã mang tết ấm, xuân vui về sớm hơn với các thôn bản nơi vùng non cao biên cương lạnh giá.

Trăn trở trước thực trạng đó, trong năm 2025, Đồn BPCK Chi Ma đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đóng góp bằng công sức lao động, kinh phí của CBCS toàn đơn vị để chăm lo, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tiêu biểu như, đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 02 ngôi nhà mới cho 02 hộ nghèo ở thôn Cốc Nhãn và thôn Bản Khoai trên địa bàn, với tổng trị giá hơn 445 triệu đồng; 08 công trình "Vườn cây ăn quả" tặng cho 08 hộ gia đình, trị giá hơn 200 triệu đồng; 01 công trình "Phòng đọc sách" cho Phân trường Tiểu học thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, trị giá 20 triệu đồng; 02 công trình thắp sáng đường nông thôn, lắp 70 cột đèn năng lượng mặt trời tại thôn Bản Thín, Lặp Pịa, Bản Luồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Các công trình trên, CBCS Đồn BPCK Chi Ma hỗ trợ hơn 600 triệu đồng tiền mặt và hơn 400 công lao động.

Đồng thời, phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tặng Hội Phụ nữ Mẫu Sơn 01 mô hình sinh kế trị giá 30 triệu đồng; Hội LHPN tỉnh Bắc Giang (cũ) tặng 03 mô hình sinh kế trị giá 45 triệu đồng, 10 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hội viên phụ nữ nghèo của xã Mẫu Sơn (cũ) có trị giá 30 triệu đồng. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hội viên phụ nữ nghèo vơi bớt khó khăn, tạo đà phát triển KT - XH, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp sức cho chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đạt nhiều kết quả khởi sắc.

Đặc biệt trong năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các xã biên giới, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tham gia góp sức, góp tiền cùng với CBCS Đồn BPCK Chi Ma tổ chức xây dựng được 03 đường bê tông lên kiểm tra các cột mốc bảo vệ biên giới, có chiều dài hơn 800 mét, với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng; trong đó có rất nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm, hàng nghìn mét đất rừng để làm đường bê tông lên kiểm tra các cột mốc bảo vệ biên giới, góp phần tích cực xây dựng thế trận Biên phòng ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: Phạm Quỳnh