Trận đấu giữa Atletico Madrid và Villareal diễn ra với thế trận cân bằng. Vô số cơ hội được cả hai đội tạo ra nhưng bóng vẫn chưa tìm được đường để đến cầu môn. Phút 73, từ sai lầm của hậu vệ cánh Nahuel Molina, mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal - Yeremy Pino đã nhanh chóng đoạt lấy bóng và đánh bại thủ thành Jan Oblak.
Đến phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ 24 tuổi của Atletico tiếp tục mắc lỗi khi anh cố ý đánh vào phía sau đầu của Alex Baena và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau đó, việc thi đấu thiếu người đã dẫn đến tình huống 4 đánh 2 trong khu vực 16m50 của Oblak, Gerard Moreno tung ra cú dứt điểm ấn định tỷ số 2-0 cho Villareal.
Villareal đang có khởi đầu mùa giải vô cùng ổn định với 2 chiến thắng
Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Mario Hermoso bắt đầu "chửi rủa" chính những người hâm mộ của đội nhà. Hậu vệ này trong suốt quá trình diễn ra trận đấu không được Diego Simeone tung vào sân và phải "yên vị" trên băng ghế dự bị.
Theo Marca đưa tin, Hermoso tỏ ra nóng nảy với một số ít cổ động viên bất bình về trận thua này và ném chai về phía anh. Thậm chí, các đồng đội và phía cảnh sát phải vào can ngăn cầu thủ người Tây Ban Nha để anh không "tác động vật lý" đến những người còn ngồi trên khán đài. Ban tổ chức La Liga có thể sẽ xem xét đưa ra mức xử phạt phù hợp đối với hậu vệ của Atletico.
Hành động thiếu chuyên nghiệp của Hermeso
Ngoài ra, Renan Lodi cũng đã có những hành động "đánh trả" cổ động viên đội nhà bằng cách vung ngón tay giữa của anh ấy. Kết quả vừa qua khiến Atletico Madrid tạm thời đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga. Trận đấu sắp tới, họ sẽ phải đối đầu với Valencia trên sân khách mà không có sự phục vụ của Nahuel Molina.