Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết sau khi hội chẩn, hỏi ý kiến từ gia đình và các chuyên gia, thông báo bé trai Hạo Nam - nạn nhân trong vụ rơi xuống trụ bê tông đã tử vong. Sau hơn 4 ngày cứu hộ với nhiều sự cố gắng của hàng trăm con người tại hiện trường nhưng vẫn thể giải cứu bé trai ra khỏi trụ bê tông, sự ra đi của bé trai khiến cộng đồng mạng bàng hoàng, xót thương.

Thế nhưng, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Mẹ của Hạo Nam - chị Nguyễn Thị Mỹ Linh xúc động và nghẹn ngào khi đón nhận tin dữ:“Rất mong cháu sớm về đây”.
“Mong muốn trong ngày mai thi thể con tôi được đưa về, chứ giờ đã tối lắm rồi, phần số của cháu không được ở với tôi thì trở thành con người khác, nếu cháu còn phép màu trở lại với tôi thì tôi rất mừng” - chị Linh rưng rưng nói.

Từ ngày xảy ra vụ việc, ngôi nhà của Hạo Nam chỉ toàn nước mắt, mẹ của bé trai khóc ngất khi hay tin con trai rơi xuống trụ bê tông. Chị Mỹ Linh liên tục nhắc về Hạo Nam và nhớ về những khoảnh khắc thân thiết trước đây cùng với con: “Nửa đêm nào mẹ cũng đắp mền cho con, nay không ai đắp mền cho con nữa. Ở dưới đó chắc lạnh lẽo lắm, không ai đắp mền cho con”.
Chị Mỹ Linh còn tự dằn vặt bản thân khi không đủ tiền cho con đóng học phí để bé phải tự kiếm thêm thu nhập và xảy ra sự việc đau lòng. Cộng đồng mạng dành sự quan tâm đặc biệt đến vụ tai nạn hy hữu, họ cũng không kiềm được nước mắt những nghe những lời tâm sự từ mẹ của Hạo Nam.

Không nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây có thể là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của gia đình Hạo Nam. Được biết, gia đình Hạo Nam có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau sống trong căn nhà lợp tôn sập xệ. Sau khi biết tin về bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Bộ Tư lệnh, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ một căn nhà cho gia đình Hạo Nam.