Tưởng chừng những câu chuyện bên lề Miss Grand International 2022 đã chấm dứt nhưng phía tổ chức MGI lại nói không. Cụ thể mới đây Miss Grand International 2016 - Ariska Putri Pertiwi - Đại diện Philippines đã có động thái "nhắn nhủ thân yêu" tới khán giả trên thế giới: "Nếu muốn đại diện nước mình năm nào cũng đăng quang thì tự lập cuộc thi riêng với duy nhất một thí sinh, chắc chắn sẽ giành chiến thắng".

Động thái này của cựu Miss Grand International khiến khán giả thừa biết đang nhắm thẳng vào Việt Nam khi duy nhất chỉ có Việt Nam dậy sóng sau khi Thiên Ân out-top 10, đồng thời đương kim Miss Grand lúc đó lại đang là đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Điều khó hiểu ở đây là tại sao trong lúc drama đang hot và gây tranh cãi nhiều nhất là khoảng 1 tuần sau đêm chung kết, người đẹp này không có ý kiến gì về động thái của fans Việt. mà lại phải đợi đến tận hôm nay, khi những drama dần có dấu hiệu nguội lạnh thì cô mới lên tiếng?

Nhìn vào những lời lẽ hay ý tứ mà nàng hậu này muốn nhắn nhủ thì ai cũng chắc chắn đây không phải ý kiến góp ý hay xoa dịu. Phải chăng lại là một hành động "tinh quái" của tổ chức MGI nói chung và Mr Nawat nói riêng để câu kéo truyền thông, duy trì sức hot cho chương trình? Nếu quả thực là thế thì loạt phát ngôn và mong muốn drama kết thúc của đại diện tổ chức trước đó thật vô nghĩa.
