Fans sắc đẹp hẳn đều biết đến mối "thâm thù đại hận" của chủ tịch Miss Grand International - ngài Nawat với cuộc thi Miss Universe từ nhiều năm về trước. Gần đây tại đêm kỉ niệm 10 năm cuộc thi của xứ sở chùa Vàng tổ chức, ông Nawat không ngại công khai hạ bệ đối thủ của mình ngay trên sân khấu. Hành động này bị công chúng đánh giá là ấu trĩ và không ra dáng của một ngài chủ tịch hay một cuộc thi nhan sắc quốc tế.


Tưởng chừng chỉ là hiềm khích trên phương diện truyền thông thế nhưng cuộc thi "con" của tổ chức này là Miss Grand Thái Lan vừa đưa ra công bố có tính "cà khịa" trực tiếp đến Hoa hậu Hoàn vũ. Cụ thể, cuộc thi này không chấp nhận hồ sơ của những thí sinh từng tham gia Miss Universe của xứ sở chùa Vàng, tương tự như cách họ cấm đoán những thí sinh từng tham gia Miss Grand International được quyền đại diện đất nước họ ở đấu trường nhan sắc Miss Charm.


Hiện tại, dư luận Việt Nam và cả bạn bè quốc tế cũng không tán thành quyết định mang tính vô lý này của tổ chức Miss Grand. Mọi cô gái đều có quyền chinh phục giấc mơ nhan sắc của cuộc đời mình, việc tước đoạt đi niềm hi vọng của họ thật tàn nhẫn. Ngài chủ tịch Nawat có lẽ cũng nên lắng nghe phản hồi, góp ý của khán giả để có cách vận hành cuộc thi đúng đắn hơn, mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng.